Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng 'nóng', viết tiếp ước mơ hàng không

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Sau khi ổng ấy mất, tui một mình nuôi hai con ăn học bằng nghề bán hàng rong. Giờ cháu lớn đã ra trường nhưng cháu nhỏ vẫn đang học với mức học phí gần 40 triệu mỗi năm, thật sự rất nặng nề”, chị Trần Thị Lợi (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) trải lòng.

Chị Lợi là vợ cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng - người duy nhất tại Đà Nẵng còn sống sót trở về sau hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988. Năm 2017, anh Dũng mất vì bệnh nặng, một mình chị Lợi tần tảo nuôi con bằng nghề bán hàng rong quanh chợ đầu mối Hòa Cường.

Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng từ nhà trường. Clip: Thanh Trần.

Chị kể, sau sự kiện Gạc Ma, anh Dũng cùng các đồng đội khác bị tàu Trung Quốc bắt giữ, giam ở bên đó suốt 4 năm. Sau khi được trao trả về quê nhà, anh gặp chị rồi nên nghĩa vợ chồng.

“Hồi đó ổng đi làm thợ xây, hai vợ chồng chắt chiu cũng đủ nuôi con. Đùng cái ổng bị bệnh rồi mất, khi đó hai đứa vẫn chưa học hành xong nên cực lắm. Tui bươn chải nuôi đứa đầu ra trường xong thì bé Linh nối gót vô đại học. Trong khi buôn bán ngày được ngày mất. Cháu xin tui đi làm thêm phụ mẹ nhưng tui mắng, kêu con lo học, chứ rớt môn thi lại cực mẹ hơn nữa”, chị Lợi kể.

Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng 'nóng', viết tiếp ước mơ hàng không ảnh 1

Chị Trần Thị Lợi và cháu Dương Thị Mỹ Linh, vợ cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng. Ảnh: Thanh Trần.

Ngồi bên mẹ, Dương Thị Mỹ Linh, sinh viên ngành Quản trị Du lịch và dịch vụ hàng không (Trường ĐH Duy Tân) cho hay đây là ngành Linh mới chuyển sang trong năm nay vì có ước mơ được làm tiếp viên hàng không. Trước đó Linh học ngành kiểm toán.

“Em biết học ngành này rất tốn kém, sắp tới đây còn sang Hàn Quốc thực tập nữa, sẽ thêm gánh nặng lên vai mẹ nhưng mẹ lúc nào cũng động viên em cố gắng, đừng bỏ cuộc”, Linh tâm sự.

Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng 'nóng', viết tiếp ước mơ hàng không ảnh 2

Trường ĐH Duy Tân trao học bổng hỗ trợ hoàn toàn học phí trong 3 năm học tiếp theo cho con gái cựu binh Gạc Ma.

Gần tới lễ tưởng niệm những chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988, mấy hôm nay gia đình chị Lợi được nhiều đơn vị, đoàn thể hỏi thăm.

Sáng 12/3, phóng viên báo Tiền Phong gặp chị Lợi khi chị đang bán hàng rong tại chợ đầu mối Hòa Cường. Chị Lợi đã chia sẽ những khó khăn mà gia đình đang gồng gánh sau khi anh Dũng qua đời. Trong đó, có khoản học phí gần 40 triệu/năm của Linh đang vượt quá khả năng của chị, dù chị làm thuê đủ nghề ở chợ và em Linh phải vừa học vừa làm thêm. Ngay trong ngày, phóng viên đã liên hệ với Trường ĐH Duy Tân – nơi cháu Linh đang theo học để thông tin về hoàn cảnh gia đình.

Trong đêm, đại diện nhà trường thông báo tin: ĐH Duy Tân đã quyết định trao học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí cho Linh trong 3 năm tiếp theo với giá trị khoảng 120 triệu đồng.

Chiều 13/3, đại diện nhà trường đã đến tận nhà chị Lợi thăm hỏi và trao học bổng cho cháu Linh.

Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng 'nóng', viết tiếp ước mơ hàng không ảnh 3

Hai mẹ con chị Lợi xem lại những bức ảnh chồng, cha chụp cùng đồng đội.

“Biết tin sinh viên Dương Thị Mỹ Linh là con gái cựu binh Gạc Ma thông qua báo Tiền phong, nhà trường đã quyết định "nóng" trao học bổng toàn phần cho em. Nhà trường cũng sẽ đồng hành, giúp đỡ em trong suốt chặng đường học tập về sau”, thầy Nguyễn Hữu Phú, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân nói.

Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng 'nóng', viết tiếp ước mơ hàng không ảnh 4Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng 'nóng', viết tiếp ước mơ hàng không ảnh 5

Cựu binh Dương Văn Dũng là chiến sĩ quê Đà Nẵng duy nhất còn sống sót sau hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Trước sự sẻ chia của nhà trường, hai mẹ con chị Lợi ứa nước mắt, bày tỏ lòng biết ơn với nhà trường cũng như những đơn vị, cá nhân gần xa đã hỗ trợ, động viên gia đình suốt thời gian qua.

"Em sẽ cố gắng học tập hết mình để đạt kết quả tốt, không phụ tấm lòng của nhà trường và mọi người. Em ước mơ làm tiếp viên hàng không nên sẽ nỗ lực để đạt được", Linh quyết tâm.

MỚI - NÓNG