Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong'

TPO - Sáng 14/3, Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, tri ân, tưởng nhớ anh linh 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Thắp hương cho con trai và đồng đội tại lễ tưởng niệm, ông Xuân nghẹn ngào: "35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong".
Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 1

Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2023) được tổ chức trang nghiêm, có mặt đông đủ thân nhân các gia đình liệt sĩ ở Đà Nẵng, cựu binh từng công tác, làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 2

Đồng đội cúi đầu tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh ở đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam). Cách đây đúng 35 năm về trước, Hải quân Trung Quốc đã đơn phương nổ súng tấn công các tàu vận tải của ta đang làm nhiệm vụ vận chuyển, tiếp tế bình thường tại các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Lính Trung Quốc đã bắn chìm các tàu HQ 604 tại Gạc Ma, HQ 605 tại đảo Len Đao và bắn cháy tàu HQ 505 tại đảo Cô Lin. 64 cán bộ, chiến sĩ của Hải quân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 3

Đại tá Hoàng Duy Lập, Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 (nay là Lữ Đoàn 83), Trưởng Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân TP Đà Nẵng đọc diễn văn tưởng nhớ 64 liệt sĩ và ôn lại lịch sử bi tráng tại Gạc Ma. "Sự kiện Gạc Ma tròn 35 năm trước mãi là dấu son sáng ngời cho tinh thần yêu nước, quyết tâm, không tiếc máu xương để bảo vệ từng mét đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt ghi tâm, không bao giờ và không được phép lãng quên", ông Lập xúc động nói.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 4

Bài vị 64 liệt sĩ Gạc Ma được đặt trên mô hình tàu HQ604, mọi người cùng lần lượt thắp hương tưởng nhớ.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 5

35 năm trước, ông Lê Văn Xuân (phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiễn con trai Lê Văn Xanh ra Trường Sa theo tiếng gọi của Tổ quốc. Anh Xanh hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc. Sau ngần ấy năm dù mạnh mẽ nhưng nỗi đau, niềm thương nhớ con vẫn hiện hữu trong ánh mắt, trái tim, tâm thức người cha già.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 6

Ông Xuân xúc động khi thắp hương cho con trai và đồng đội tại lễ tưởng niệm. "35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong", ông Xuân nghẹn ngào.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 7

Thân nhân các gia đình bên mô hình tàu HQ 604

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 8

Mẹ Trần Thị Huệ (81 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Thế) ôm bài vị con trai tại lễ tưởng niệm. Con trai của mẹ hy sinh khi làm nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Mẹ và gia đình rất đỗi tự hào. Mong ước của mẹ Huệ và thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma là sớm có ngày tìm được và đưa thi thể các anh về với đất liền.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 9

Anh Trần Đức Lợi (đồng đội của Liệt sĩ Lê Thế) thăm hỏi mẹ Huệ tại lễ tưởng niệm.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 10

Thân nhân các gia đình ôm bài vị của các liệt sĩ để thực hiện nghi lễ truyền thống.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 11

Ông Nguyễn Bá Hùng-anh trai của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường lặn lội từ Điện Bàn (Quảng Nam) ra Đà Nẵng để tham dự lễ tưởng niệm. Đã 35 năm qua, ký ức về người em trai vẫn in đậm trong ký ức ông.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 12

Các cựu binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng tham gia lễ tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 13

Thân nhân gia đình liệt sĩ Phan Văn Sự (Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) xúc động khi cầm trên tay bài vị ghi tên anh.

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: '35 năm con chưa về, gia đình luôn nhớ mong' ảnh 14

Các cựu binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng tạo thành vòng tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Tin liên quan