Bực mình vì nhận bàn thua, thủ môn lao lên đánh... đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
Bực mình vì nhận bàn thua, thủ môn lao lên đánh... đồng đội
TPO - Một tình huống hy hữu và phi thể thao đã xảy ra trong trận đấu ở giải VĐQG Bắc Ireland hôm qua, khi thủ thành Aaron McCarey xông lên đánh chính đồng đội của mình.

Aaron McCarey, người từng 6 năm khoác áo Wolves ở giải Ngoại hạng Anh, đang đầu quân cho Cliftonville tại giải VĐQG Bắc Ireland. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng này gặp Coleraine và ở những phút cuối, Cliftonville đang dẫn 2-1.

Thế nhưng trong một pha phòng ngự thiếu quyết đoán, hàng loạt cầu thủ Cliftonville đã để 2 tiền đạo đối phương phối hợp và ghi bàn. Tỷ số được cân bằng 2-2 trong sự giận dữ của McCarey, người đã không thể phản xạ trong cú đá sệt hiểm góc của đối thủ.

Thủ thành này sau đó băng lên rồi thúc mạnh vào mặt đồng đội Bobby Burns khiến hậu vệ này gục xuống. Có lẽ McCarey trách Burns vì đây chính là người để mất bóng ở khu vực giữa sân trong tình huống nhận bàn thua.

Bực mình vì nhận bàn thua, thủ môn lao lên đánh... đồng đội ảnh 1

Pha băng lên tẩn đồng đội của McCarey

Trước khi các cầu thủ khác can thiệp, Aaron McCarey đã kéo áo đấu của Burns và dường như muốn tẩn đồng đội thêm một lần nữa. Trong khi đối thủ ăn mừng bàn thắng, trọng tài đã "tranh thủ" tặng McCarey một tấm thẻ đỏ. Kết thúc trận đấu, Cliftonville bị cầm hòa 2-2 và mất 1 người.

HLV McDermott của CLB này thừa nhận ông lo lắng về sự việc của hai học trò hơn là kết quả trận đấu: "Tôi chỉ nhìn thấy một góc gần trên iPad và tôi không thể phóng to nó. Nhìn chung thì Aaron đã thừa nhận rằng anh ấy không nên làm điều đó, anh ấy đã giơ tay dàn hoà và Bobby Burns cũng vậy".

"Cả hai đều đau và tiếc với những gì đã xảy ra. Vì vậy hãy nhìn xem, chúng tôi sẽ phải giải quyết nó. Tôi đã nói chuyện với Bobby và anh ấy nói rằng anh ấy không bị đánh vào mặt".

MỚI - NÓNG