Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những giọt nước mắt của người thân, đồng đội và người dân không ngừng tuôn rơi trước giây phút vĩnh biệt 3 liệt sĩ PCCC về với đất mẹ.
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 1

Sau các thủ tục như đã công bố, đến 16h30, lễ truy điệu Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977), Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998) và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003), Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy bắt đầu.

Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 2
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đọc điếu văn truy điệu 3 liệt sĩ PCCC.
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 3

Vợ Thượng tá Đặng Anh Quân thay mặt các gia đình nói lời cảm tạ các cơ quan, ban ngành, đồng đội, người thân và người dân đã đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 4
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 5
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 6
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 7
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 8
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 9
Đến 17h diễn ra lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng.
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 10
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 11
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 12
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 13
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 14
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 15

Công an các đơn vị đứng xếp hàng dài hai bên đường để chào tiễn biệt 3 người đồng đội quả cảm vừa ra đi.

Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 16
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 17
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 18

Những giọt nước mắt của người thân, đồng đội và người dân không ngừng tuôn rơi trước giây phút vĩnh biệt 3 liệt sĩ.

Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 19
Đồng đội, người dân tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC về với đất mẹ ảnh 20

3 liệt sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Vào khoảng 13h ngày 1/8, sau khi nhận tin có đám cháy tại quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng sau đó chia thành hai mũi tấn công chính, trong đó Tổ trinh sát đám cháy do Trung tá Quân chỉ huy, theo sau là trung úy Việt và chiến sĩ Phúc có nhiệm vụ tổ chức chữa cháy, hướng dẫn người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, còn mũi thứ hai tiếp cận công trình bằng xe thang, leo lên các tầng cao để phun nước khống chế lửa.

Khi tiếp cận hiện trường, Tổ trinh sát của Trung tá Quân đã hướng dẫn, cứu hộ 8 người bị nạn ra ngoài an toàn.

Sau đó, tổ quay lại để cứu hộ, cứu hỏa. Khi 3 chiến sĩ lên tầng 4 thì cầu thang bị sập, cắt đứt đường vòi chữa cháy, đồng thời trần nhà sập xuống đè vào người khiến cả 3 chiến sĩ hy sinh tại chỗ.

MỚI - NÓNG