TPO - Theo tôi việc cần làm ngay lúc này là anh nên khuyên vợ anh nên thanh toán sòng phẳng cho cậu trai đó. Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, không có lửa làm sao có khói, việc tế nhị, đáng hổ thẹn như thế chẳng có ai muối mặt dựng lên làm gì cả.
TPO - Tôi vô cùng thất vọng và xấu hổ khi trước mặt cả tôi và Thục Quyên, cậu thanh niện nói toẹt rằng vợ tôi đã 'mua tình' ở cậu ta nhiều lần nhưng thanh toán không sòng phẳng, nay cậu tìm đến tận nhà đòi cho hết nợ rồi 'giải tán' luôn, không dây dưa với vợ tôi nữa...
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng lộ chuyện ngoại tình chỉ vì một giây đãng trí, thì chồng cháu lợi dụng công việc chở khách của anh ấy để quan hệ bồ bịch khuất tất là có thật.
TPO - Còn con Nick mà ốm, anh ấy lo cuống cà kê lên, bỏ cả việc để chăm sóc, mua đủ thứ đồ ăn ngon bổ như gà tần về cho nó ăn, tự tay bón từng miếng một, rồi thấy nó ăn không hết thì thở dài thườn thượt, chép miệng lo lắng.
TPO - Trước tiên cháu hãy mạnh dạn cắt 'viện trợ' cho chồng đi, đừng tiếp tục tạo điều kiện để chồng trăng hoa, buông thả nữa. Sau đó vợ, chồng ngồi lại với nhau tìm cách trả nợ cho bà chủ quán karaoke ôm.
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng bị gái quán bar 'đưa vào tròng' vì lý do cười ra nước mắt. chị không nên tốn công, tốn sức một cách vô ích cho việc tìm hiểu xem cái bầu trong bụng cô gái quán bar là của chồng mình hay của một khách làng chơi nào khác.
TPO - Nếu anh ấy chung tình với chị, muốn cùng chị bên nhau suốt cuộc đời thì làm sao anh ấy lại dễ dàng quan hệ với gái phục vụ chòi câu để rồi cô ấy mang bầu và tìm đến tận nhà bắt vạ anh ấy như thế?
TPO - Biết không giấu được, Hanh đành thú nhận lâu nay anh vẫn ghé quán massage, quán karaoke ôm để 'hết mình' với mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, khéo chiều khách đến nỗi mang nợ...Hanh còn bảo anh là số đào hoa nên sát gái, có muốn tránh cũng không được
TPO - Thay vì đưa đơn ra tòa, cháu giữ cho cái đầu được tỉnh táo, cho cô gái làm thuê kia nghỉ việc sau khi đã sòng phẳng với cô ta về công xá, tiền nong, rồi vợ chồng ngồi lại chuyện trò nhằm sáng tỏ vấn đề.
TPO - Một điều quan trọng nữa là mặc dù chồng cháu có quan hệ ngoài luồng với gái quán bia ôm, nhưng chắc gì đó là giọt máu của anh ấy khi mà biết đâu ngoài chồng cháu cô ấy còn nhiều người tình khác.
TPO - Không phải tất cả những người chồng đều giấu diếm, lừa vợ mình để tòm tem với ôsin trẻ, cũng không phải tất cả những cô gái trẻ giúp việc nhà đều nuôi mộng "thế chân" bà chủ.
TPO - Theo tôi chuyện chỉ có vợ, chồng chị và cô nhân tình trẻ của chồng biết, có lẽ chị nên giữ kín để giải quyết riêng giữa 3 người với nhau là tốt nhất.
TPO - Cô gái kia lạ nước, lạ cái, bụng mang dạ chửa đi cả nghìn cây số ra tận nhà riêng của vợ, chồng chị để "tố tội" thì có lẽ chồng chị không phải hoàn toàn "trong sáng" đâu! Để có cái nhìn khách quan nhằm giải quyết hợp tình, hợp lí chị nên bình tĩnh, xem xét kĩ càng, chờ cô ấy sinh nở rồi nhờ khoa học can thiệp để tìm ra "thủ phạm" cũng chưa muộn.
TPO - Ai là tác giả của cái bầu cô gái trẻ đang mang thì chắc phải chờ đến khi cô ấy khai hoa nở nhụy. Không khó để ngành y tế trả lời ai là bố đẻ đích thực của đứa trẻ ấy, vì vậy chị cũng không nên làm ầm ĩ, hay ép buộc chồng phải nhận lỗi ngay lúc này.
TPO - Cô cũng như không ít thanh niên nam nữ khác ở quê nuôi mộng đổi đời, mong ước giàu sang nơi phố thị mà thiếu thông tin cần thiết để trang bị cho mình kiến thức vững vàng nhằm trụ lại chốn phồn hoa nhưng đầy cạm bẫy đó, để rồi trở thành con mồi cho kẻ xấu lợi dụng.
TPO - Trớ trêu hơn nữa là chồng không những cặp một mà thay bồ như thay áo rồi phải nhờ dư luận đàm tiếu mới đến được tai chị! Giữ chồng như thế, chồng không ngoại tình mới là chuyện lạ.
TPO - Cháu là vợ hợp pháp, cháu không việc gì phải nhún nhường, phải hạ thấp mình trước mặt chồng cũng như mặt nhân tình của chồng cả. Cần có một cách cư xử rõ ràng, kiên quyết và thấu tình đạt lý.
TPO - Tội của anh rành rành ra đó, anh có bao biện, khéo léo thế nào thì cũng chẳng ai có thể vì những lời thanh minh chối tội của anh mà ủng hộ anh được.
TPO - Thế nhưng người tính không bằng Trời tính khi trưa chủ nhật vừa rồi, đúng lúc đại gia đình cả ông bà nội ngoại và các anh chị em, bạn bè thân thiết quây quần tại nhà Toàn cùng ăn mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh thì Ngà, cô bồ nhí của Toàn xồng xộc đẩy cửa bước vào, lu loa tố cáo Toàn Sở Khanh, "quất ngựa truy phong" khi Ngà thông báo đã có thai 2 tháng.
TPO - Thế rồi chiều muộn thứ 7 tuần trước, Thục Quyên định đóng cửa hàng để nghỉ thì nhà tôi có khách. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, tôi áng chừng cậu ta chỉ 20, 21 tuổi gì đó, nhìn cậu ta rất tự tin ngồi xuống ghế ở phòng khách mà không đợi tôi mời, còn vợ tôi mặt mày tái dại, lắp bắp không ra lời, tôi biết có chuyện chẳng lành.
TPO - Rồi thường xuyên tôi ngửi được mùi son phấn, mùi nước hoa phụ nữ còn lưu lại trên trang phục của chồng mỗi khuya anh mệt mỏi trở về với mẹ con tôi.
TPO - Tuy vậy theo tôi lỗi của chồng cô là rất lớn, khó tha thứ lắm. Dẫu cô có tha thứ để chồng cô sống với mấy mẹ con cô, thì số phận của cô gái trẻ đã trót mang bầu với chồng cô sẽ ra sao?
TPO - Sự dối trá của anh đã bị bại lộ khi anh cặp với hết gái làng chơi này đến ả bán phấn buôn hương khác rồi chạy làng, để họ tìm đến tận nhà tố với vợ anh.