Gái làng chơi đến tận nhà tố chồng tôi “ăn bánh, phủi tay“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tuy vậy theo tôi lỗi của chồng cô là rất lớn, khó tha thứ lắm. Dẫu cô có tha thứ để chồng cô sống với mấy mẹ con cô, thì số phận của cô gái trẻ đã trót mang bầu với chồng cô sẽ ra sao?

Không hiểu cô còn tiếc nuối, hay nuôi hi vọng sẽ níu kéo được ông chồng hư hỏng, mất nết của cô về với vợ con được bao nhiêu phần trăm.

Chắc tôi nghĩ loại người sống bản năng, buông thả như chồng cô thật khó mà cải tà quy chính, khó lòng mà quay về cải thiện lắm cô ạ.

Tôi biết cô và chồng cô đã có một tình yêu đẹp từ khi cô còn là cô gái nhí nhảnh, dễ thương mới bước vào năm thứ nhất đại học.

Còn chồng cô khi ấy đã học năm cuối trường đại học xây dựng. Anh ấy đã yêu thương cô chân thành, thủy chung chờ đợi mà không tính toán khi chu cấp tiền nong để cô hoàn thành nốt mấy năm đại học.

Cuộc sống tưởng viên mãn khi cả 2 cùng có việc làm, có nhà riêng, có con đủ nếp, đủ tẻ và các cháu ngoan ngoãn, học giỏi.

 Vậy mà chỉ vì sự hư hỏng của chồng, từ khi được cất nhắc lên ghế giám đốc công ty kinh doanh vật liệu xây dựng đã cặp với gái làng chơi, khiến cô ta có bầu lại tính chuyện chạy làng, phủi tay một cách trắng trợn.

Để cô gái nọ vì bực tức, dò tìm đến tận nhà để bắt đền, làm xấu hổ, đau đớn cho người làm vợ như cô. Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này và thực sự thông cảm, chia sẻ cùng cô.

Tuy vậy theo tôi lỗi của chồng cô là rất lớn, khó tha thứ lắm. Dẫu cô có tha thứ để chồng cô sống với mấy mẹ con cô, thì số phận của cô gái trẻ đã trót mang bầu với chồng cô sẽ ra sao?

Cháu bé là giọt máu của chồng cô sẽ sống như thế nào, nếu vì mưu sinh mà mẹ nó bỏ nó thiếu thốn, khổ cực?

Cháu bé hoàn toàn không có lỗi, người lớn đã vì ham hố bản năng của mình mà tạo ra nó, vậy có nên buộc những kẻ làm cha, làm mẹ đó chịu tội không?

 Tôi thấy cô nên chia tay người đàn ông đã bước vào tuổi 50 mà còn trắc nết ấy đi, chia tay và buộc anh ấy phải có trách nhiệm với cô gái đã mang bầu cùng anh ấy, buộc anh ấy phải có trách nhiệm với đứa con của mình.

Làm được như vậy tin rằng lương tâm cô sẽ thanh thản hơn. Mẹ con cô bây giờ cũng không phải là quá phụ thuộc vào chồng cô nữa.

 Công việc của cô ổn định, các cháu đã lớn khôn, cô cứ mạnh dạn mà giải quyết thấu đáo, đạt tình, đạt lí câu chuyện này.

Tin rằng cô có học, có bản lĩnh, bên cạnh cô còn có gia đình, có các con họ sẽ ủng hộ cho cô khi cô làm đúng. Mong sớm nhận được tin tốt đẹp từ gia đình cô. Chúc cô và các cháu khỏe. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.