TPO - Gái lạ, tình yêu lạ ở nơi lạ, khiến tôi mê mẩn quên cả đường về. Tiền bố, mẹ cho bao nhiêu cũng hết, tôi bắt đầu bịa chuyện bị mất cắp để xin anh rể nhằm đủ tiền cung phụng cho tình nhân. Bòn mãi của anh rể cũng chướng, tôi đánh bạo vây tiền của bạn hàng anh rể.
TPO - Lúc ấy chồng tôi mới thú nhận vì trót mê mẩn cô gái trẻ làng chơi, cô ta chiều chuộng chồng tới bến và cũng lột đến đồng lương cuối cùng của chồng rồi "lại quả" cho chồng căn bệnh giang mai, khiến chồng không dám về quê sợ lại lây cho vợ...
TPO - Hậu quả của việc ăn chơi trác táng, thâu đêm suốt sáng của cậu với "gái làng chơi" đội lốt đẳng cấp, sang trọng đã khiến cậu phải trả giá bằng sức khỏe, bằng tương lai của mình.
TPO - Nếu cô ấy không muốn chối bỏ thiên chức làm mẹ thì gia đình cháu nên chiều theo ý cô ấy, để khi cô ấy mẹ tròn, con vuông rồi tính tiếp. Đừng sốt ruột mà ép buộc cô ấy bỏ thai sẽ là một tội lỗi đấy cháu nhé.
TPO - Bố, mẹ tôi chết điếng khi chứng kiến cảnh cô gái làng chơi ngày nào cũng đến nhà bắt vạ. Đã mấy lần tôi ngọt nhạt gặp gỡ thương lượng số tiền để :đền bù danh dự" nhưng cô ta nhất định từ chối…
TPO - Tình yêu của cháu đặt vào cô gái làm nghề massage đó chẳng có gì là sai, là xấu cả. Chỉ có điều cháu vì quá yêu mà thiếu tỉnh táo, để con tim mình lầm đường lạc lối dẫn đến hậu quả cay đắng như bây giờ.
TPO - Có thể do chồng chị còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu bản lĩnh nhưng lại muốn thể hiện mình cũng biết hưởng thụ, biết chạy theo mốt bồ bịch, trai gái cho bằng bạn, bằng bè xung quanh mà không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm...
TPO - Đừng vội thất vọng để rồi buông tay chấp nhận cuộc sống chồng chung chị nhé, sẽ là sai lầm khủng khiếp nếu chị có ý định hàn gắn tình cảm theo suy nghĩ đó.
TPO - Phim 18+ Quỳnh búp bê chính thức trở lại sóng VTV3 sau thời gian gián đoạn vào tối 3/9. Tập 7 có nhiều cảnh khá bình lặng nhưng cũng đầy kịch tính khi Quỳnh sinh non sau cú ngã gần đêm giao thừa.
TPO - Vốn được ưu ái vì là con "gà" kiếm tiền giỏi nhất chốn Thiên Thai, My hơn một lần truyền thụ chiêu câu kéo khách và kiếm tiền cho những cô gái làng chơi kém nổi bật.
TPO - Trong phim Quỳnh búp bê, vì muốn trả nợ cho gia đình nên có cô gái làng chơi lén đi khách bên ngoài mà không báo với chủ, kết cục nhận lại đầy xót xa.
TPO - Đúng hứa hẹn của các nhà làm phim về chuyện khai thác sâu đề tài buôn bán phụ nữ, những góc khuất của nghề mại dâm, tập 1 Quỳnh búp bê tràn ngập những hình ảnh táo bạo của giới làng chơi.
TPO - Sau vai Nương ấn tượng năm vừa rồi trong Thương nhớ ở ai, Thanh Hương nhận lời vào vai Lan-cô gái làng chơi sắp hết đát chịu không ít bầm dập, thương đau trong Quỳnh búp bê.
TPO - Tôi mắc căn bệnh thế kỉ từ khi 21 tuổi, tôi chung sống với bệnh đã được 6 năm và lây bệnh qua đường quan hệ tình dục với gái làng chơi. Chính vì vậy mà đọc câu chuyện của bạn Kết thảm cho trai giàu chuyên săn tình một đêm, tôi thông cảm và chia sẻ với bạn vì tâm trạng của tôi khi biết kết quả xét nghiệm là dương tính với HIV tôi gục ngã hoàn toàn.
TPO - Vậy mà chỉ vì ham bồ bịch, trai gái anh đã mất tất cả. Tệ hơn nữa anh còn nói dối bố, mẹ, đẽo thêm tiền của bố mẹ để bao bồ, rồi vay mượn bạn bè, vay mượn chủ hàng đến nỗi phải gánh nợ! Có ai ép hay ủng hộ anh trong chuyện này đâu, rõ ràng là anh tự làm nên hãy tự chịu lấy anh ạ.
TPO - Tôi nghĩ chồng cô có lẽ cũng không có ý định lấy cô gái làng chơi kia làm vợ đâu. Chẳng qua lúc có rượu dẫn lối, đưa đường, thiếu kiềm chế bản năng mà anh ấy phạm sai lầm thôi.
TPO - Anh nói rằng vài lần đi ăn nhậu với bạn bè ở quán, anh chỉ “à ơi” mấy cô mắt xanh mỏ đỏ ấy vài lần khi ngà ngà hơi men chứ anh chẳng làm để khiến cô ta mang bầu, cũng chẳng hứa hẹn bỏ vợ bỏ con để đi cưới hỏi mấy cô gái làng chơi ấy!
TPO - Trong chuyện này rõ ràng sai lầm là của chồng chị, anh ấy bất chấp danh dự, bất chấp vị trí của mình đã ở vào tuổi ông nội, ông ngoại, bất chấp hạnh phúc đã 25 năm gắn bó cùng chị, để đổi lấy những buổi “vui vẻ” cùng mấy cô mắt xanh mỏ đỏ.
TPO - Theo ý kiến của em, em thấy chị nên buộc chồng chị phải có trách nhiệm với cô gái trẻ kia, dù cô ta có là gái làng chơi thì cũng đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.
TPO - Bây giờ thì mọi thứ đã bị chính chồng chị, người đàn ông đã bước qua tuổi 50 còn ham hố bồ bịch gái gú, trốn vợ, trốn con quan hệ với gái làng chơi phá bỏ tan tành.
TPO - Tuy vậy theo tôi lỗi của chồng cô là rất lớn, khó tha thứ lắm. Dẫu cô có tha thứ để chồng cô sống với mấy mẹ con cô, thì số phận của cô gái trẻ đã trót mang bầu với chồng cô sẽ ra sao?
TPO - Thế nhưng bằng linh cảm của người vợ, tôi thấy chồng mình như có gì đó giấu giếm, khuất tất. Anh thường xuyên vắng nhà, qua đêm ở đâu đó bằng một thông báo ngắn gọn qua tin nhắn với tôi rằng… anh bận.
TPO - Cái gì cũng có giá của nó chú ạ, chú chỉ biết hưởng thụ, chú chỉ biết sống vì bản năng, vì cái tôi của mình mà không cần nghĩ đến người khác, thì điều tất yếu là chú sa chân vào cạm bẫy của gái làng chơi thôi.
TPO - Sau lần “phá rào” đó, tôi bỏ bẵng gia đình của mình, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Tôi thay “đào” như thay áo, tiền lương đi làm được bao nhiêu, tôi không hề đưa về để giúp vợ lo liệu gia đình như trước mà đốt hết vào những trò vô bổ đó.