Thiếu nhi Nghệ An thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc với Bác Hồ qua tranh vẽ

Hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, thiếu nhi Nghệ An đã thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc với Bác qua những bức tranh trong sáng, giàu cảm xúc. Mỗi nét vẽ hồn nhiên không chỉ là sự sáng tạo mà còn là lời hứa đẹp của thế hệ măng non hôm nay.
Những ngày qua, cùng với thiếu nhi cả nước, các em học sinh trên khắp địa bàn Nghệ An đã tích cực hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Từ miền núi cao đến vùng đồng bằng, đâu đâu cũng rộn ràng sắc màu hội họa, lan tỏa tình yêu kính dâng lên Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Ngọc Tú
Tại Trường PTDTNT - THCS Kỳ Sơn (Nghệ An), cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi” diễn ra trong không khí hào hứng, đoàn kết. Nhiều tác phẩm giàu cảm xúc đã được các em gửi gắm, thể hiện hình ảnh Bác gần gũi bên thiếu nhi.
Qua từng trang giấy, hình ảnh Bác hiện lên giản dị, gần gũi mà ấm áp. Đó là vị lãnh tụ vĩ đại luôn dành trọn tình yêu thương cho thiếu nhi. Mỗi nét vẽ như một lời hứa nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa: Chăm ngoan, học giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Tại Trường THCS Quang Tiến (phường Tây Hiếu), các đội viên đã cùng nhau “thổi hồn” vào từng bức tranh bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú.

Những gam màu rực rỡ, những đường nét hồn nhiên đã khắc họa hình ảnh Bác. Đó chính là những “đóa hoa” tươi thắm mà các em kính dâng lên Người.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2026), thiếu nhi xã Đông Hiếu cũng hào hứng tham gia cuộc thi với tất cả tình cảm trong sáng. Mỗi bức tranh là một câu chuyện nhỏ, một ước mơ đẹp về tương lai. Qua đó, các em thể hiện quyết tâm tiếp bước cha anh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, cuộc thi còn là hành trình gieo mầm những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn thiếu nhi. Từng nét vẽ, từng mảng màu không chỉ tái hiện hình ảnh Bác mà còn chất chứa niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ.
Thông qua hoạt động này, các em được tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tình cảm thiêng liêng của Bác dành cho thiếu nhi.
Các em học sinh tại xã miền núi Hùng Chân (Nghệ An) tích cực tham gia vẽ tranh "Bác Hồ với thiếu nhi".
Có thể thấy, từ những vùng cao biên giới đến miền quê đồng bằng, tình yêu Bác Hồ luôn được các em thiếu nhi Nghệ An thể hiện bằng những cách giản dị mà sâu sắc. Những bức tranh không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu ý nghĩa, là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống, cho niềm tin và khát vọng của thế hệ tương lai.
Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi em nhỏ. Từ những nét vẽ hồn nhiên hôm nay, những “mầm xanh” của quê hương đang từng ngày lớn lên, mang theo tình yêu và niềm tin son sắt với Bác Hồ kính yêu.