Theo Hải đội 102, diễn ra từ ngày 29/9 đến 15/10, cuộc thi có sự tham gia của đông đảo học sinh các trường THCS Nghi Tân, Nghi Hương, Nghi Thủy, Hải Hòa, Lê Thị Bạch Cát và Trường TH&THCS Xanh Tuệ Đức ở phường Cửa Lò, với hàng trăm tác phẩm giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở biển đảo quê hương gắn với hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.
Ngay sau kết thúc cuộc thi, 60 tác phẩm tiêu biểu qua sàng lọc của các nhà trường đã được sắp xếp trang trọng thành một không gian triển lãm thu nhỏ tại Hải đội 102. Các bức tranh được đóng khung cẩn thận, trưng bày ngay ngắn theo từng dãy dài, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính giáo dục và cảm xúc.
Mỗi tác phẩm là một góc nhìn trẻ thơ nhưng đầy suy ngẫm về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển ngày đêm làm nhiệm vụ giữa trùng khơi. Những thông điệp như “Biển đảo là quê hương - Cảnh sát biển là người bạn của ngư dân”, “Tất cả vì chủ quyền, an ninh biển đảo Tổ quốc” được thể hiện bằng gam màu tươi sáng, đầy tự hào.
Song song với phần thi vẽ tranh, những bài viết được trình bày nắn nót, trang trí khéo léo bằng hoa văn thủ công của các em học sinh cũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho Ban giám khảo. Trong từng dòng chữ, các em đã thể hiện tình yêu, niềm tự hào về biển đảo quê hương, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đối với người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.
Trung tá Đào Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 102, chia sẻ: “Mỗi tác phẩm của các em học sinh không chỉ là một bức tranh hay bài viết đơn thuần, mà là ngọn lửa nhỏ thắp lên tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 rất xúc động và càng thêm trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững bình yên biển đảo Tổ quốc.”
Qua thẩm định kỹ lưỡng từng bức tranh, từng bài viết, Ban giám khảo đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh và trao giải trong cuộc thi trắc nghiệm trực tiếp tìm hiểu pháp luật và biển đảo được tổ chức vào ngày 18/10, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.