TPO - Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đi lấy người khác, Trần Thị Hòa (Quảng Ngãi) nương tựa người cậu ruột Trần Ngọc Thông. Gia cảnh cậu nghèo đến xơ xác, ngày đưa cháu lên Đà Nẵng dự thi, cậu bán vội thóc gạo làm lộ phí.
Sáng nay, các thí sinh khối B và D làm bài thi môn Toán, thí sinh khối C làm bài thi môn Địa lý từ 7h15 đến 10h15. Tại hội đồng ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (Hà Nội), em Lê Thị Phương Thảo, dự thi khối B, là thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất.
Vừa lên tới TP Cần Thơ, ni cô Ngộ Thơ (tên thật Trương Anh Thư, sinh năm 1995, tu tại chùa Phật tổ Cà Mau) hay tin cha mình ở quê qua đời nhưng gạt nước mắt không về chịu tang để tham gia kỳ thi đại học với ước mơ trở thành dược sĩ.
TP - Gần đến ngày đưa con đi thi đại học, vợ chồng chị Đàm Thị Tuyết, anh Nguyễn Văn Toán (Chương Mỹ, Hà Nội) phải bán ba tạ thóc lấy 2,1 triệu đồng, vay thêm một triệu đồng để có tiền đưa con đi dự thi. Con chị, em Nguyễn Văn Thắng, bị khuyết một chân.
TP - Năm 2014, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong 62 trường ĐH, CĐ trên cả nước được Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép thực hiện phương thức tuyển sinh xét tuyển riêng thông qua kết quả học tập THPT.Nhà trường dành 13% chỉ tiêu xét tuyển riêng cho 5 ngành bậc ĐH và 7 ngành bậc CĐ.
TPO - Cao 1,1m nhưng thí sinh “hạt tiêu” Trần Thị Kim Uyên (sinh 1996, quê xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) quyết tâm thi đỗ ngành ngành Công tác xã hội ( Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) yêu thích của mình.
Thào Mỹ Dà (sinh năm 1988) sau khi học hết lớp 9 đã nghỉ học 8 năm vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Không có đồng tiền, Dà quyết tâm vay bạn 800.000 đồng, trốn mẹ để đi thi.
Bất ngờ bị tai nạn trước ngày thi khối A, thí sinh Nguyễn Thị Nhung đã phải bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để giành một vé vào đại học. Hôm nay, em tiếp tục đến trường để dự thi đợt 2.
TPO - Sáng nay, 8/7, nhiều thí sinh phải đội mưa đến trường thi, làm thủ tục đợt thi đại học thứ hai (khối B, C, D). Cơn mưa to buổi sáng làm nhiều em ướt sũng.
Bẩm sinh đã bị xơ cứng tất cả các khớp, đi phải có người dìu, hễ chạm vào vật gì là ngã nhưng Lã Mai Hoàng chưa bao giờ tuyệt vọng. Hoàng đặt quyết tâm phải đỗ vào ngành Giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để sau này giúp bố mẹ chăm em mắc hội chứng tự kỷ.
Để thỏa lòng mong ước của cha, cậu con trai đã lặn lội chở cha là Nguyễn Văn Hoàng, (52 tuổi, ở Khánh Hòa) vượt hơn 140 km đường đèo từ Nha Trang lên TP.Đà Lạt tham dự kỳ thi đại học.
Chỉ với 300.000 đồng ít ỏi, cô bé Lương Thị Yến (sinh năm 1996) tự mình bắt xe khách vượt gần 300 km từ Yên Bái lên Hà Nội dự thi vào HV Báo chí và Tuyên truyền.
Vẫn biết rằng, hiện nay điện thoại di động là vật bất ly thân của mọi người, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên, trong các đợt thi đại học, thí sinh cần đặc biệt chú ý, chỉ cần mang vào phòng thi dù chưa sử dụng thì thí sinh cũng sẽ bị đình chỉ thi.
Một thí sinh quê Phú Yên đã tự nguyện bỏ thi vào Học viện Ngân hàng vì nơi nộp hồ sơ đã ghi nhầm điểm thi tại Hà Nội, trong khi em đăng ký cụm Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến phút chót, em này đã được dự thi theo ý muốn.
Sinh ra trong gia đình nông thôn xứ Thanh có 6 anh chị em, Nhung phải vừa phải ôn thi ĐH vừa phải giúp bố mẹ gặt lúa để kịp thu hoạch mong sao đủ tiền 2 bố con đi thi.
TPO - Sáng nay 5/7, thí sinh dự thi khối A làm bài trắc nghiệm môn Hóa học, khối A1 làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh. Chùm ảnh thí sinh dự thi tại Hội đồng trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội sáng nay.
Bị hở hàm ếch, tim bẩm sinh, tật ở tay chân khi mới lọt lòng mẹ nhưng thí sinh Trần Nguyên Kha (18 tuổi, quê Phú Cát, Bình Định) vẫn quyết tâm đi thi để trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin.
Tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân, trong ngày làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi đã phát hiện một thí sinh trong Chứng minh thư có nốt ruồi nhưng ảnh công an chụp lưu trong hồ sơ dự thi không có.
TPO - 12 năm đi học trên lưng cha, mẹ, dù trời nắng hay mưa, Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1995) không quản ngại khó khăn đến trường tìm con chữ. Do căn bệnh quái ác, Phương không thể đi lại mà chỉ ngồi một chỗ.
Tại điểm trường Trung cấp Việt Anh (TP Vinh, Nghệ An) của cụm thi Vinh có thí sinh Nguyễn Thế Thức (18 tuổi, quê ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị cụt chân trái vẫn đến trường dự thi.
TPO - Sau khi vào phòng thi, một thí sinh đã điền vào giấy làm bài thi với dòng chữ “Viết gì ghi nấy” thay vì ghi môn Toán, sau đó viết tiếp “Giáo sư Lương Văn Can,…”. Ngoài ra còn có trường hợp thí sinh bất tỉnh trước khi bóc đề thi.
Bỏ ra 1,3 triệu đồng/ngày, mẹ con bà Dũng (quê Ninh Bình) được ở khách sạn 4 sao ngay gần trường, sử dụng miễn phí bể bơi, đồ ăn, hoa quả... trong suốt dịp thi đại học ở thủ đô.
TPO - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc giờ làm bài môn Toán sáng nay 4/7, 22 thí sinh bị xử lý kỷ luật (giảm 16 trường hợp so với năm 2013), trong đó, 12 thí sinh bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang điện thoại di động.
TP - Tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam có một thí sinh rất đặc biệt về ngoại hình và tên gọi. Đó là trường hợp của thí sinh BLúp 24 (19 tuổi) người dân tộc Cơ Tu đến từ xã Tà Bhing (Nam Giang Quảng Nam).
Vượt qua mặc cảm vì bị “bệnh lạ” hành hạ khiến đầu không còn tóc, thí sinh Trần Thị Nhi (quê Hà Tĩnh) dự thi tại cụm thi Vinh nuôi ước mơ trở thành một bác sỹ thú y trong tương lai.