Sĩ tử cao 1,1m quyết chinh phục giấc mơ đại học

TPO - Cao 1,1m nhưng thí sinh “hạt tiêu” Trần Thị Kim Uyên (sinh 1996, quê xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) quyết tâm thi đỗ ngành ngành Công tác xã hội ( Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) yêu thích của mình.

Ngày 8/7, kết thúc buổi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi, Uyên tự tin “sánh vai” cùng các thí sinh ra khỏi trường thi- Hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Chiều cao chừng 1,1m, cân nặng hơn 30 kg, Uyên luôn nở nụ cười thoải mái, thân thiện. Theo Uyên, từ bé em đã chậm phát triển chiều cao, cân nặng. Các bạn cùng trang lứa mỗi ngày thêm lớn, riêng Uyên chẳng khác nào cô bé “hạt tiêu”.

Sĩ tử cao 1,1m quyết chinh phục giấc mơ đại học ảnh 1

Sĩ tử tí hon tự tin trước ngày thi. Ảnh: Nguyễn Huy

“Ban đầu em cũng có chút tự ti, mặc cảm. Nhiều bạn nhìn em trêu đùa nhưng sau đó mọi người hiểu và chia sẻ với em. Em thêm tự tin, động lực để cố gắng học tập. Chỉ tri thức, học tập mới giúp em chinh phục được những “đỉnh cao” ngoài cuộc sống”, Uyên chia sẻ.

Sĩ tử cao 1,1m quyết chinh phục giấc mơ đại học ảnh 2

Uyên và các tình nguyện viên. Ảnh: Nguyễn Huy

Mẹ Uyên cùng “hộ tống” Uyên xuống Đà Nẵng dự thi. Trước và sau buổi làm thủ tục, Uyên đều được 2 nữ tình nguyện viên đội tiếp sức mùa thi tận tình đưa đón vào phòng thi.

Sĩ tử cao 1,1m quyết chinh phục giấc mơ đại học ảnh 3

Uyên được các tình nguyện viên "chăm sóc" đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Huy

Uyên bảo: có các anh chị hỗ trợ, em quyết tâm hơn. Thi năm đầu nhưng em tự tin với kiến thức mình đã ôn tập. Em cố đỗ vào ngành học đăng ký của mình. Theo Uyên, ngành công tác xã hội đòi hỏi sự năng động, nhiệt tình, đây là ngành học yêu thích từ lâu của em. Nếu đỗ đạt, tốt nghiệp, sau này em sẽ dấn thân vào các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi.


Cùng ngày, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy vào ngành học Công tác xã hội (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
. Thủy quê huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên), bị tật bẩm sinh mắt phải. Lớp 5, mắt trái Thủy mờ hẳn vì khiếm thị hoàn toàn.

Tật nguyền, gia cảnh khó khăn nhưng Thủy luôn nỗ lực vượt khó học tập. Thủy chuyển ra Đà Nẵng theo học tại các trường chuyên biệt liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lớp 10, Thủy giành giải Nhì môn Sinh cấp thành phố, và từng đạt giải giải viết thư quốc tế UPU lần thứ 39

MỚI - NÓNG