TPO - Sau nửa thế kỷ, nhiều khu tập thể, chung cư ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng. Sống trong những căn nhà “chờ sập”, người dân luôn mang nỗi bất an thường trực.
Video: Sống khổ trong khu tập thể, chung cư “chờ sập” ở Nghệ An. Hàng trăm hộ dân ở khu tập thể Cọc Sợi (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) đang sống trong tình thế “đi không được, ở chẳng xong”. Những căn nhà phải vá víu bằng các tấm bạt cỡ lớn mà không thể xây sửa vì quy hoạch treo. Mùa mưa bão, họ lại nơm nớp lo nhà sập. Ông Tưởng Đăng Bằng, Khối trưởng khối Bến Thủy 7, cho biết, khu tập thể Cọc Sợi rộng hơn 27.000m², gồm 22 dãy nhà cấp 4 với 246 hộ dân sinh sống. Hơn 10 năm trước, khu vực này đã được vẽ bản đồ quy hoạch, cắm mốc theo phương án bố trí đất tái định cư tại chỗ cho các hộ dân. Với phương án này, các chủ hộ sẽ được bốc thăm vị trí lô đất, nộp tiền sử dụng đất theo quy định để xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kéo dài quá lâu. Mãi đến hơn 2 năm trước, 54 hộ đầu tiên mới được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị. Một năm sau, thêm 65 hộ được bốc thăm vị trí tái định cư.
Thế nhưng đến nay, những hộ dân đã bốc thăm vị trí tái định cư trong đợt 2 vẫn chưa được bàn giao đất. Dự án cũng bị “treo” từ đó đến nay khiến hàng trăm người tiếp tục phải sống trong cảnh chờ đợi mỏi mòn giữa khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Nhà cửa xuống cấp, nguy hiểm rình rập, song không được sửa vì nằm trong diện quy hoạch.
“Mỗi khi mưa bão lại phải di dời, sống tạm bợ. Sau cơn bão số Bualoi cuối tháng 9, có 127 hộ dân ở khu tập thể bị tốc mái, sập bờ rào. Một số gia đình đã chuyển đi thuê trọ vì lo ngại an toàn. Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm giải quyết vì giá đất ngày càng tăng, càng để lâu người dân càng gặp khó", ông Bằng kiến nghị. Căn nhà của bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) chỉ rộng khoảng 30m2, mái lợp tôn xi măng đã mục nát, tường nứt toác sau gần nửa thế kỷ sử dụng. Bà Nga mô tả, mùa hè nóng hầm hập như lò nung, mùa mưa nước dột tứ phía, xô chậu hứng nước rải khắp nhà. “Nhà tôi 3 thế hệ ở trong căn nhà chật hẹp. Trời mưa thì sợ sập, trời nắng thì oi bức. Chúng tôi rất mong các cấp trên tiếp tục triển khai chính sách cải tạo nhà tập thể cũ với bảng giá đất phù hợp, để người dân có chỗ ở ổn định, không phải sống tạm bợ như thế này mãi”, bà Nga chia sẻ. Tương tự, khu chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Sau 50 năm, các tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cải tạo cảnh quan đô thị, tỉnh Nghệ An đã triển khai dự án cải tạo các tòa nhà thuộc chung cư Quang Trung. Trong khi dân cư một số tòa nhà đã được di dời theo diện tái định cư, hơn 1.000 người dân tại hơn 440 căn hộ thuộc khu C2, C3, C4, C5, C6 và D2 vẫn đang phải sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ.
Các khu chung cư đều được xây dựng cách đây 50 năm, ngày xuống cấp nghiêm trọng. Trần nhà bong tróc, nhiều hộ phải tự lợp thêm mái tôn bên dưới để tránh rơi vãi vật liệu. Cầu thang, lan can rung lắc mạnh.
Những căn hộ tại đây có diện tích trung bình khoảng 40m2. Để tăng diện tích sử dụng, nhiều hộ dân đã tự ý cơi nới, lắp thêm “chuồng cọp”, gây mất mỹ quan đô thị và tạo thêm áp lực về sự an toàn của công trình có tuổi đời nửa thế kỷ này.
Cuối tháng 8/2025, lan can tầng 3 khu C4 bất ngờ gãy, treo lủng lẳng khiến cư dân hoảng sợ. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh sau đó đã có mặt, tháo dỡ tấm bê tông và gia cố lan can bằng một tấm tôn, khung sắt.
Mỗi đợt mưa bão, lực lượng chức năng phải thành lập nhiều tổ công tác, đi gõ cửa từng nhà để di dời người dân đến nơi an toàn.
Trước thực trạng nguy hiểm, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư năm 2011. Hai tòa nhà CT3A và CT3B, tổng cộng 544 căn hộ, được kỳ vọng đủ bố trí tái định cư cho toàn bộ cư dân. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công vẫn ì ạch.