Google News

Người Sán Dìu ‘chân trần leo trên lưỡi đao’ khiến người xem thót tim

TPO - Trong lễ hội Đại Phan của người Sán Dìu tại Đặc khu Vân Đồn, thầy mo sau khi thực hiện các nghi thức cúng tế sẽ leo lên cột đao sắc lẹm để cúng bái trời đất cầu mong một năm mùa màng tươi tốt, người dân no đủ.

Video thầy mo đặt chân trần lên lưỡi đao sắc lẹm để lên đỉnh cúng bái trời đất.
tp-quocnam-z62-6885.jpg
Ngày 31/1, tại Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ hội Đại Phan của người dân tộc Sán Dìu. Đây là nghi lễ lớn nhất của đồng bào dân tộc Sán Dìu tại tỉnh Quảng Ninh, lễ hội Đại Phan được chính quyền Đặc khu Vân Đồn bảo tồn, gìn giữ và phục dựng lại sau 4 năm tạm dừng.
tp-quocnam-z62-6743.jpg
Trong các hoạt động của lễ hội Đại Phan, nghi lễ mang màu sắc tâm linh, huyền bí và quan trọng bậc nhất của người Sán Dìu là nghi lễ leo đao.
tp-quocnam-z62-6914.jpg
Khi bắt đầu thực hiện nghi lễ, một thầy cúng sẽ làm lễ leo lên các nấc thang tái hiện truyền thuyết Vua Cóc.
tp-quocnam-z62-6903.jpg
Các thầy cúng cao tay sẽ cúng các vị thần linh xuống chứng giám và làm lệnh để việc leo đao được diễn ra an toàn.
tp-quocnam-z62-6591.jpg
Trong khi đó, hai cây cột gắn 12 lưỡi đao mô phỏng hình bông lúa, gọi là cây dương và cây âm. Tất cả lưỡi đao được gắn vào thân cây đều quay lưỡi lên trên, chỉ có một lưỡi gắn trên cùng của cây âm là quay xuống đất.
tp-quocnam-z62-6805.jpg
Có tổng cộng 24 cây đao chia làm 2 cột. Người Sán Dìu tin rằng leo qua 12 lưỡi đao coi như đã vượt qua 12 tầng trời, 12 khổ nạn để cầu trời cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống ấm no.
tp-quocnam-z62-7040.jpg
tp-quocnam-z62-6973.jpg
Hai thầy cúng thực hiện nghi lễ leo đao, cho biết trước khi thực hiện nghi thức leo đao, các thầy cúng được đóng triện đỏ vào trán, lòng bàn tay và lòng bàn chân.
tp-quocnam-z62-7067.jpg
Sau đó, các thầy cúng mới bắt đầu đặt chân lên các lưỡi đao sắc lẹm để lên đỉnh cây mà không bị đổ máu.
tp-quocnam-z62-7081.jpg
Đặc biệt, những người thực hiện nghi lễ này đều phải là các thầy có kinh nghiệm, sức khỏe và sự khéo léo hoạt bát, không thì việc thực hiện leo chân trần trên các lưỡi đao sẽ rất nguy hiểm.
tp-quocnam-z62-7062.jpg
Khi leo lên nấc thang cao nhất, thầy cúng sẽ vẩy thóc gạo ra xung quanh cho mọi người ở dưới đón lấy, tượng trưng cho sự ban ơn của trời cho dân làng được no ấm, mùa màng bội thu.
tp-quocnam-z62-7119.jpg
Tiếp theo, họ đọc các bài cúng, tống đạt nguyện vọng, cầu thiên vương ban phúc lành. Đây cũng là ước mong của người dân tộc Sán Dìu khi bước vào năm mới.
tp-quocnam-z62-6948.jpg
Rất đông người dân, khách du lịch đổ về Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu để theo dõi nghi lễ thót tim của người dân tộc Sán Dìu.
tp-quocnam-z62-6838.jpg
Bà Trần (70 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), cho biết dù bà là người dân tộc Sán Dìu nhưng chưa bao giờ bà được tham dự lễ hội Đại Phan. "Tôi rất háo hức và xúc động khi được xem nghi thức của đồng bào dân tộc mình được phục dựng lại. Tôi cùng nhóm bạn đến từ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ... thuê xe cùng nhau về đây để hòa mình vào lễ hội của dân tộc mình", bà Trần chia sẻ.
tp-quocnam-z62-6942.jpg
Đại diện chính quyền Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết lễ hội Đại Phan là điểm nhấn văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Vân Đồn. Cùng với các nghi lễ miền núi và miền biển đã tạo nên sự đa dạng văn hóa, lễ hội là động lực để Vân Đồn phát triển công nghiệp văn hóa, phục dựng lại các lễ hội và tạo điểm nhấn cho sự phát triển của Đặc khu Vân Đồn.