Người phụ nữ đơn độc chạy thận

Bà Hiền cô đơn trong túp lều tranh. ẢNH: TÙNG HUYÊN
Bà Hiền cô đơn trong túp lều tranh. ẢNH: TÙNG HUYÊN
TP - Bà Trần Thị Mỹ Hiền 37 tuổi, sống đơn độc ở ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Năm 2005, có thai và trong người khó chịu, bà Mỹ Hiền được chồng đưa đi bệnh viện và phát hiện bệnh thận.

Khi hay hung tin, chồng bà bỏ đi, không lời từ biệt. Sau đó, bà Mỹ Hiền sanh non bé trai 7 tháng, rồi cháu qua đời.

Đã hơn 8 năm, mỗi tuần, bà Hiền phải chạy thận nhân tạo 3 lần. Nay cánh tay nổi lên nhiều u nần dị dạng. Bà luôn khó thở, thường xuyên bị choáng, hễ lúc nào mệt là xỉu.

Bà Hiền kể: Cha mẹ dựng cái chòi lá trong vườn để che mưa nắng, nhiều đêm đau đớn, bà thức trắng. Gia đình có sổ hộ nghèo, nhưng mỗi lần chạy thận phải có 240.000 đồng, đóng 180.000 đồng, tiền xe đi về 60.000 đồng. Tiền có được nhờ mẹ đi bào dừa suốt ngày đêm. Bây giờ mẹ đã trên 60 tuổi, không làm nổi do thoái hóa cột sống. Những đêm đau đớn ngồi thức, bà âm thầm chịu đựng, không dám kêu vì gia đình cha mẹ đã kiệt quệ.

“Cơ thể tôi thường xuyên thiếu máu, có nhiều lúc ước có tiền để chuyền ít máu mong bớt chóng mặt, hay giảm đi những lần té xỉu”, bà nghẹn ngào. Theo bác sĩ, bà Hiền đang bị di chứng sang nhiều bệnh khác, nội tạng hư hỏng. Mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện cho bà Hiền sống đỡ đau đớn.

MỚI - NÓNG