TPO - Từ tháng 4 dương lịch hằng năm, cá ngần bắt đầu xuất hiện trên khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (gọi tắt là hồ Hòa Bình) tại địa bàn các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Đến tháng 8, khi nước trên hồ chuyển màu đục, loài cá này kết thúc một vòng đời. Đây là loại cá hoàn toàn tự nhiên, là đặc sản mới của tỉnh Hòa Bình.
TPO - Do tranh chấp ngư trường khai thác hải sản, một nhóm người đã dùng ‘bom xăng' tự chế, tấn công một chiếc tàu đang neo đậu. Hậu quả làm một người bị bỏng nặng, với thương tật là 57%.
TPO - Ép 4 thanh niên đi làm ngư phủ nhưng bất thành, bực tức, Hậu, Thịnh và Minh đã đưa 4 người này về nhốt, bắt viết giấy nợ và yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc.
TPO - Nhậu say, Hải nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đó khi làm ngư phủ chung tàu cá với Lâm nên lấy dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.
TPO - Ngày 20/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương (24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội "Giết người".
TP - Tình trạng thiếu lao động biển đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch ra khơi của ngư dân. Không chỉ thiếu bạn tàu, thiếu luôn những thợ lành nghề phục vụ cho nghề biển mà nhiều gia đình có truyền thống cũng chới với với nghề…
TPO - Bị chê thả lưới chậm nên Thương đã tức giận và xảy ra cự cãi, đánh nhau với Trọng nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, vẫn mang ấm ức trong lòng nên bị cáo đã dùng dao đâm 1 nhát vào bụng Trọng khiến nạn nhân tử vong sau đó.
TPO - Ngư phủ Nguyễn Văn Lâu, 31 tuổi, ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) bị bắt do khai thác hải sản trái phép, đang thụ án, vừa tử vong tại Thái Lan do bệnh tật.
TPO - Sau chuyến đi biển, nhóm ngư phủ trên tàu cá Kiên Giang rủ nhau vào cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến 1 người tử vong.
Lúc 0h30’ ngày 17/6, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã truy đuổi và bắt được nghi can giết người sau 3 giờ gây án. Nghi can bị bắt là Trần Quốc Việt (28 tuổi, ĐKTT xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).
TPO - Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Đất Mũi- Bộ đội Biên phòng Cà Mau quyết định xử phạt hành chính 3 ngư phủ về hành vi dùng thủ đoạn gian dối bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác, theo điểm a, khoản 1, Nghị định 167/NĐ-CP/2013 của Chính Phủ.
Gọi là đi biển nhưng phương tiện của người “ném” cá đối chỉ có chiếc xe đạp, manh lưới và mấy hòn đá. Người theo nghề không nhiều, vì thu nhập chỉ đủ cho cuộc sống bình thường, nói chi giàu được.
TPO - Ngày 22/8, trung tá Lê Đình Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Ngọc Hiển) cho biết, đơn vị vừa giải cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn 6 ngư phủ bị chìm tàu trên biển.
TP - Khi mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu, ngư phủ làm nghề câu cá lăng khởi động ngay việc ra sông đặt câu, giăng lưới để vây bắt cá lăng. Ở thôn Phú Sơn, xã Cư Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) có gần 30 hộ dân theo đuổi nghề này.
TP - Lúc 1 giờ 30 phút ngày 20/9, quan tài các ngư phủ tử vong trong vụ nổ tàu cá BV 97799TS ở vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được đưa về quê nhà.
TPO - Những ngày qua, thông tin về vụ nổ trên tàu cá BV 97799 TS khiến nhiều người mất tích, thiệt mạng khiến dư luận rất bàng hoàng, đau xót trước số phận ngắn ngủi của các ngư phủ, Đặc biệt, nỗi đau càng dày hơn khi một ấp nghèo ở Sóc Trăng có tới 7 người đã ra đi sau vụ nổ. Đó là ấp MNo3 Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Tỉnh Sóc Trăng).
Cá huyết rồng là loài cá đặc biệt quý hiếm ở Biển Hồ. Tên gọi huyết rồng bắt nguồn vì hai lý do: trước tiên là cá có thân dài, uyển chuyển, đầu có đôi râu như rồng; thứ hai vì toàn thân cá có lớp vảy đỏ như màu máu.
TPO - Ngày 21/12, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai Bạc Liêu cho biết, chưa tìm gặp xác 2 ngư phủ Thạch Lọt và Nguyễn Thanh Hận chết trên biển vào ngày 19/12.
TPO - Những ngư phủ bị nạn ngâm mình trong nước lạnh hơn 4 ngày đêm trên vùng biển Cà Mau. Sóng dập, gió vùi, đói lạnh, họ vớt ăn trái mắm trôi trên biển, rồi bóc thùng xốp nhai cho đỡ lạnh. Cái chết cận kề từng giây, từng phút.
TPO - 8 ngư phủ còn sống và thi thể 1 ngư phủ đã được tìm thấy trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai 22 hải lý về phía Tây- Nam. Những người này là ngư phủ trên tàu cá bị mất tích trong sóng to gió lớn vào ngày 17/12.
TP - Chưa đầy 30 tuổi, Lê Văn Sang (Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) có trong tay đội tàu đánh bắt, hậu cần “khủng” nhất miền Trung. Khát vọng chưa nguôi thôi thúc vị thủ lĩnh trẻ này trên con tàu vỏ thép Sang Fish 01.
TP - Gần trọn một tuần, PV Tiền Phong theo tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 do anh Lê Văn Sang (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng - đồng chủ tàu) trực tiếp chỉ huy ra ngư trường Hoàng Sa hành nghề lưới vây.
TPO - Ngày 13/6, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, tàu đánh cá KG 62068 TS của ông Nguyễn Thành Hạ, ở xã Định An (Gò Quao, Kiên Giang) bị chìm trên biển, cách cửa biển Khánh Hội (U Minh, Cà Mau) 10 hải lý, vào lúc 2 giờ ngày 12/6.
TP - Trong những ngày căng thẳng giữa điểm nóng Hoàng Sa, tôi chạy như con thoi từ dưới mạn lên cabin, từ mũi ra đuôi tàu rồi ngược lại, vẫn luôn thấy thuyền viên bình thản lạ lùng. Tất cả cùng thao tác răm rắp và chuyên nghiệp. Đặc biệt, trên cabin, dáng hình thuyền trưởng Nguyễn Văn Còn B cứ sừng sững...
TP - Thoát chết trong vụ đắm tàu 4 tháng trước, vết thương chưa lành, anh vừa uống thuốc vừa ra khơi, những mong kiếm cá trả nợ. Rồi tàu anh lại chìm, 8 thuyền viên chết, mất tích, để lại mẹ già, con nhỏ, một đống nợ nần…
Trưa tháng bảy, mặc cho gió Nam thổi ràn rạt trên sông Hậu, nhiều ngư dân vẫn vật lộn với sóng to để phân lưới hòng bắt cho bằng được mẻ cá lớn. Bao đời nay, những phận đời “ngư phủ” cứ vất vả lặn hụp kiếm sống trên sông.