ĐT Việt Nam và Nepal đã ba lần chạm trán trước đây, tất cả đều ở Vòng loại Asian Cup. Hai lần đầu vào năm 2003, Nepal thua 0-5 ở trận lượt đi tại Incheon (Hàn Quốc) và thua tiếp 0-2 ở trận lượt về tại Muscat (Oman). Truyền thông Nepal nói rằng đội tuyển của họ nên quên quá khứ để tìm kiếm kết quả tích cực ở hiện tại, nhưng sau đó thầy trò HLV Matt Ross đã nhận thất bại 1-3 trên sân Gò Đậu.
Cơn mưa đổ xuống TP.HCM không ngăn được tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam. Mọi con đường đều hướng về sân Thống Nhất. Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, "kể từ khi đến Việt Nam, đây là trận đầu tiên dẫn đội tại sân Thống Nhất". "Chúng tôi và các cầu thủ cố gắng cống hiến một trận đấu hay", ông nói.
"Không ai biết về những khó khăn của chúng tôi, hay việc chúng tôi chẳng có gì", HLV Matt Ross chia sẻ về những khó khăn mà đội tuyển Nepal phải đối mặt, cách họ vượt qua và tìm kiếm niềm vui từ bóng đá.
HLV Matt Ross chia sẻ trước trận đấu: "Trên danh nghĩa đây là trận sân nhà của chúng tôi. Tôi hy vọng các cầu thủ ra sân với trạng thái tốt nhất, sau đó tạo ra nhiều rắc rối cho ĐT Việt Nam.
Chúng tôi cũng sở trường đá trời mưa, bởi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal. Ngoài ra tình huống cố định là chìa khóa dẫn tới bàn thắng. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình, tin vào bản thân, tin vào tập thể và cần thêm một chút may mắn để có kết quả tốt.
Tôi tự tin Nepal sẽ có điểm".
Trước trận tái đấu Nepal, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết các tuyển thủ U23 đủ năng lực để cạnh tranh suất đá chính và Ban huấn luyện đang lên phương án để trao cơ hội cho họ thể hiện khả năng.
Trong đội hình xuất phát hôm nay, Trung Kiên, Hiểu Minh và Thanh Nhàn là ba cầu thủ thuộc lứa U23 đá chính. Với hai cái tên đầu tiên, đây cũng là trận ra mắt của họ trong màu áo đội tuyển.
Với 26 bàn đã ghi, nếu có thêm 1 bàn nữa vào hôm nay, Tiến Linh sẽ vươn lên vị trí thứ hai, sánh ngang Lê Huỳnh Đức trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam.
Do ảnh hưởng mưa lớn trên sân vận động Thống Nhất, trận đấu giữa Nepal và đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ lùi tới 20h thay vì 19h30 như kế hoạch ban đầu.
"Chúng tôi thường chơi dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Nepal vì đất nước chúng tôi vừa trải qua mùa mưa. Toàn đội mới đối đầu Bangladesh cũng trong điều kiện xấu. Thủ môn chúng tôi thích chơi dưới mưa. Với chúng tôi, đó không phải là điều bất lợi. Mưa càng to sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Cầu thủ đã quen với điều đó", HLV Matt Ross.
Phút 1: Mưa đã ngớt và trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal chính thức bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mohamed Tarrar người Bahrain.
Nepal là đội giao bóng.
Phút 2: Nepal đẩy cao đội hình và cố gắng giữ bóng. Trong một tình huống hàng thủ Việt Nam dâng cao, cầu thủ áo đỏ có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Trung Kiên. Duy Mạnh trượt ngã nhưng vũng nước đã cản bước đối phương, cứu cho cầu môn Việt Nam khỏi tình huống nguy hiểm.
Phút 3: Ngay sau đó, Văn Vỹ di chuyển bên cánh trái và nhân bóng, dứt điểm chéo góc. Quá đáng tiếc, bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.
Phút 4: Từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, bóng hướng về cột xa và Hiểu Minh nỗ lực đánh đầu chuyền vào trong, khiến hậu vệ Suman Shrestha lúng túng để bóng chạm chân phản lưới nhà.
Phút 10: Nepal không thể tận dung thành công quả đá phạt và Việt Nam giành lại bóng, kiếm được quả đá phạt mà từ đó, Tiến Linh xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá, đưa bóng đi trúng điểm giao giữa xà ngang và cột dọc.
Phút 12: Văn Vỹ thực hiện đường chuyền bổng để Thanh Nhàn băng xuống bên cánh phải. Một cú sút chéo góc được thực hiện nhưng mặt sân xấu khiến lực đi của bóng chậm lại, giúp thủ môn Nepal dễ dàng hóa giải.
Phút 16: Suman Shrestha, cầu thủ phản lưới nhà, buộc phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Vào thay anh là Mani Lama.
Phút 19: ĐT Việt Nam đang sử dụng rất nhiều đường chuyền bổng nhắm đến sau lưng hàng thủ Nepal. Đây là một chiến lược thông minh, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ dâng cao và mặt sân xấu.
Phút 20: Lê Phạm Thành Long câu bóng vào từ cánh trái để Tiến Linh đánh đầu chuyền cho đồng đội Văn Vỹ. Đáng tiếc, cầu thủ của Thép Xanh Nam Định lại dứt điểm thiếu chính xác dù cự ly rất gần.
Phút 24: Sau khởi đầu tích cực, ĐT Nepal dường như đã mất tinh thần sau bàn mơ tỷ số của ĐT Việt Nam. Họ đánh mất thế chủ động vào tay đội bóng áo trắng và gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng.
Phút 30: ĐT Việt Nam dàn xếp đá phạt góc tốt và Thanh Nhàn là người dứt điểm cận thành, đưa bóng dội cột dọc Nepal.
Phút 35: Bóng chủ yếu lăn bên phần sân ĐT Nepal. Các cầu thủ áo đỏ lùi xuống rất sâu tạo thành hai lớp phòng ngự để chống trả các đợt tấn công của ĐT Việt Nam.
Phút 37: Thanh Nhàn để bóng chạm tay ngay rìa vòng cấm, mang lại quả đá phạt cho ĐT Nepal. Cầu thủ áo đỏ đá phạt thẳng về phía cầu môn Trung Kiên nhưng không qua hàng rào.
Phút 40: Thật ngạc nhiên. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân nhà Malaysia đang bị Lào dẫn trước 0-1. Người ghi bàn là Khounthoumphone.
Phút 45: Trương Tiến Anh tạt bóng hoàn hảo để Văn Vỹ đánh đầu hướng về góc xa khung thành. Tưởng rằng ĐT Việt Nam sẽ có bàn thứ hai nhưng không, thủ môn và hậu vệ Nepal đã phá bóng ra.
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi đầy nỗ lực trong điều kiện mặt sân không lý tưởng, cố gắng bóc tách hàng thủ Nepal và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên họ thiếu một chút may mắn để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng.
Phút 46: Cùng chờ xem trong nửa sau trận đấu, ĐT Việt Nam có thể may mắn hơn trong các pha dứt điểm?
Bên phía ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã rút Hoàng Đức ra để thay bằng Đức Chiến.
Phút 49: Xuân Mạnh tạt bóng từ biên trái nhưng không tới được đầu của Tiến Linh. Tuy nhiên Trương Tiến Anh đã băng lên tung ra cú dứt điểm khá căng. Không may cho anh, thủ môn của Nepal đã bay người cản phá.
Phút 51: Gilesspye nỗ lực đi bóng bên cánh trái nhưng quả tạt đã bị phá ra. Nepal hưởng quả phạt góc đầu tiên nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho cầu môn Trung Kiên.
Phút 54: Nepal đang cố gắng dâng cao và hướng tấn công chủ yếu bên cánh trái, nơi có tốc độ và sự năng nổ của Gillespye. Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn đối phó tốt.
Phút 59: Cầu thủ Nepal đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà. Đội bóng đến từ Nam Á đang tận hưởng quãng thời gian cầm bóng và đẩy đội hình lên cao.
Phút 60: Thanh Nhàn và Văn Vỹ cùng rời sân. Hai Long và Đình Bắc là những người thay thế.
Phút 63: Ở trận đấu đãng diễn ra trên sân Bukit Jalil, Malaysia đã có bàn gỡ hòa phút 59 do công của Faisal Halim. Tỷ số hiện là 1-1.
Phút 65: Trương Tiến Anh di chuyển xuống đáy biên và trả ngược để Đình Bắc dứt điểm. Cú sút của cầu thủ đang khoác áo CAHN đã bị thủ môn Nepal cản phá.
Phút 66: Bàn thứ hai đã đến với Những chú hổ Malaya với pha lập công của Romel Morales. Tỷ số nâng lên 2-1 và Malaysia đang củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng F nếu kết quả giữ nguyên.
Phút 70: Đức Chiến quyết định sút xa, đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam thay người. Tiến Linh rời sân. Gia Hưng vào thay.
Phút 75: Một lần nữa khung gỗ lại cứu thua cho ĐT Nepal trước cú sút của Đình Bắc. Bóng chạm cột dọc trước khi lượt qua tay thủ môn đối phương và đi ra ngoài.
Phút 77: Ở trận đấu giữa Malaysia và Lào, tỷ số đã thành 3-1 sau khi Romel Morales hoàn tất cú đúp. Bất ngờ đã không xảy ra.
Phút 80: Sự hưng phấn đã trở lại và ĐT Việt Nam đã lấy lại thế chủ động cũng như nhịp điệu tấn công. Mặc dù vậy bàn thắng vẫn chưa đến. Trương Tiến Anh vừa có quả tạt bên cánh phải nhưng lại trúng người Hai Long và đi ra ngoài đường biên ngang.
Phút 85: Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Gia Hưng có tình huống qua người xuất sắc và tung ra cú sút, nhưng bóng đi chệch cột.
Phút 86: Hàng thủ ĐT Việt Nam để cầu thủ áo đỏ thoát xuống và uy hiếp cầu môn của Trung Kiên. Rất may, cú dứt điểm lại khá tệ, mang lại sự bực bội cho Ban huấn luyện Nepal.
Phút 90+1: ĐT Việt Nam vẫn còn thời gian để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên đội quân của HLV Kim Sang-sik nên cẩn trọng khi khá nhiều khoảng trống nơi hàng thủ đã tạo ra.
Phút 90+2: Hai Long xử lý bình tĩnh trong vòng cấm và chuyền sang thuận lợi cho Đức Chiến, người cũng tinh tế với pha xử lý đầu tiên để tạo ra góc dứt điểm thuận lợi. Thế nhưng cầu thủ đang chơi cho Ninh Bình FC lại sút đúng vào vị trí thủ môn Nepal.
Sau cú sút vọt xà của Gia Hưng, trọng tài đã thổi hồi còi mãn cuộc. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu của ĐT Việt Nam, nhưng người đã rất thiếu may mắn khi không thể có hơn một bàn sau rất nhiều cơ hội.
Như vậy, ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ hai bảng F với 9 điểm, sau Malaysia đang có 12 điểm.
Trong khi chờ đợi phán quyết tích cực từ AFC về việc gian lận của Malaysia, ĐT Việt Nam đã đánh bại Nepal 3-1 vào ngày 9/10 để củng cố vị trí nhì bảng F Vòng loại Asian Cup 2027.
Về mặt kết quả đương nhiên không có gì đáng để phàn nàn, nhưng xét trên khía cạnh chuyên môn, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thực sự thuyết phục. Trước một Nepal khá yếu và chỉ cầm bóng 25%, ĐT Việt Nam cũng tung ra 24 pha dứt điểm chỉ thu lại 3 bàn thắng. Ngoài ra, việc để đối thủ chọc thủng lưới cũng là một điểm trừ.
Tại cuộc họp báo chiều 13/10, HLV Kim Sang-sik đã hứa hẹn về một sự cải thiện ở trận tái đấu. Ngoài mục tiêu chiến thắng, ông yêu cầu “các cầu thủ chơi một trận cống hiến, di chuyển tốt, phối hợp ăn ý và dứt điểm chính xác”. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nêu rõ nhiệm vụ “không được thủng lưới, phòng ngự chặt chẽ hơn và ghi nhiều bàn thắng”.
Với quyết tâm cùng nỗ lực cải thiện, đây không phải những mục tiêu quá khó với Những chiến binh Sao vàng ngay cả khi Nepal chơi phòng ngự nhằm kiếm điểm số đầu tiên. Trận trước đội quân của HLV Matt Ross đã lộ ra nhiều hạn chế, từ kinh nghiệm thi đấu, thể lực đến kỷ luật chiến thuật. Họ thường lộ ra nhiều không gian cũng như có xu hướng mắc sai lầm trước áp lực, để nếu khai thác triệt để và tận dụng tốt các cơ hội có được, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng đậm.