Google News

Hào hứng nhảy sạp ngày Tết bên bờ sông Hàn

TPO - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, phiên chợ Tết “Rước Mã khai xuân” (diễn ra trong hai ngày 20, 21 tháng Chạp) tại Bảo tàng Đà Nẵng bên bờ sông Hàn tái hiện hương vị và ký ức Tết xưa.

2.jpg
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, phiên chợ nhấn mạnh ý nghĩa của Tết và chợ Tết trong việc gìn giữ ký ức, giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Thông qua các hoạt động trải nghiệm dân gian, sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn văn hóa, bảo tàng mong muốn tạo không gian tương tác cho cộng đồng, gắn kết di sản với đời sống đương đại, lan tỏa không khí xuân, niềm vui và những giá trị bền vững.
3.jpg
Điểm nhấn của phiên chợ là không gian truyền thống được trang trí rực rỡ, ngập tràn sắc Xuân với các gian hàng ẩm thực dân gian, món ăn truyền thống, đặc sản ngày Tết, thủ công mỹ nghệ, quà Tết, áo dài,... để người dân và du khách vừa tham quan, vừa trải nghiệm trọn vẹn không khí Tết cổ truyền. Ảnh: Anh Vũ
5a.jpg
5b.jpg
Không gian trải nghiệm văn hóa từ gói bánh chưng, bánh tét...
6a.jpg
6b-c.jpg
đến nặn tò he, vẽ hoa xuân trên lụa hay in mộc bản thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ.
7b.jpg
7a.jpg
Trầu têm cánh phượng, yếm đào, nón quai thao gợi nhớ lại những phiên chợ xưa
8a.jpg
8b.jpg
8c.jpg
8d.jpg
Phiên chợ còn có không gian viết thư pháp, vẽ ký họa, trải nghiệm làm gốm cùng nhiều nghề thủ công truyền thống
9b.jpg
9a.jpg
Điệu nhảy sạp truyền thống của đồng bào Cơ Tu vùng núi cao Quảng Nam cũ mang đến không khí rộn ràng, góp thêm sắc màu văn hóa bản địa vào không gian Tết thành phố Đà Nẵng mới.
bia-10.jpg
Trong nhịp tre vang đều, các em nhỏ hào hứng hòa mình vào điệu nhảy sạp, rộn ràng tiếng cười làm nên không khí mùa xuân tươi vui bên bờ sông Hàn.
11.jpg
Cùng gia đình tham quan, chụp ảnh tại phiên chợ, bà Kim Ji-yeon (68 tuổi, du khách đến từ Hàn Quốc) chia sẻ, chuyến đi Việt Nam của bà trùng với thời điểm cận Tết Nguyên đán nên có cơ hội tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc. “Không gian chợ Tết được trang trí rực rỡ, mọi người mặc áo dài truyền thống, các bạn nhỏ tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ăn. Tôi cảm nhận rõ sự gắn kết như gia đình và tinh thần cộng đồng, sự thân thiện của người dân nơi đây”, bà Kim nói. Ảnh: Anh Vũ
14.jpg
Người dân và du khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc xuân tại không gian “Lối xuân gửi ước nguyện”, nơi mỗi người tự tay viết lời chúc, gửi gắm ước vọng bình an, hạnh phúc cho năm mới trong không khí ấm áp và đầy hy vọng.