Google News

15 chú ngựa dẫn đầu đoàn rước khắp phố cổ Hà Nội

TPO - Nghi lễ mở cửa Ô chính thức diễn ra tại Ô Quan Chưởng vào đúng 6h55 sáng 8/2, trong cơn mưa tầm tã. Nghi thức trang nghiêm này không chỉ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Tết Bính Ngọ 2026 ở khu vực phố cổ mà còn tái hiện lại hình ảnh mùa xuân Thăng Long xưa. Mỗi mùa xuân thời điểm đó được bắt đầu bằng khoảnh khắc mở cửa Ô đón sinh khí mới vào Kinh thành.

tp-mocuao11.jpg
Trong cơn mưa tầm tã của sáng 8/2, hàng trăm người đã cùng tái hiện nghi lễ mở cửa Ô tại khu vực Ô Quan Chưởng - cửa ô cổ hiếm hoi còn lại của Thăng Long.
tp-mocuao7.jpg
tp-mocuao6.jpg
Nghi lễ mở cửa Ô mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật chào đón Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực phố cổ Hà Nội.
tp-mocuao15.jpg
tp-mocuao18.jpg
Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đúng 6h55 nghi thức mở cửa Ô chính thức diễn ra trong tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng, mở ra mùa lễ hội hướng về một mùa xuân mới với bao mong ước, hy vọng.
tp-mocuao66.jpg
Ngay sau nghi lễ mở cửa Ô, hàng trăm nghệ sĩ, người dân và các bạn trẻ trong trang phục truyền thống bắt đầu thực hiện nghi thức rước lễ tiến vào khu vực 36 phố phường, loan báo tin mừng mùa xuân mới đã về với đất Kinh kỳ. Mở đầu cho đoàn rước là đoàn kỵ binh.
tp-mocuao2.jpg
tp-mocuao1.jpg
tp-mocuao65.jpg
Ban tổ chức lựa chọn 15 chú ngựa thật dũng mãnh dưới sự điều khiển của các thành viên CLB Kỵ Xạ Việt Nam đã sải bước uy nghi trên các tuyến phố cổ. Việc đưa kỵ binh vào đoàn rước không chỉ phù hợp với năm mới Bính Ngọ mà còn tái hiện sinh động khí phách, sinh khí của mùa xuân Thăng Long xưa.
tp-mocuao68.jpg
Theo sau đoàn kỵ xạ là đoàn thiếu nhi trong trang phục truyền thống kéo những chú ngựa gỗ Thong Dong - mô hình đồ chơi quen thuộc của người Hà Nội đầu thế kỷ XX.
tp-mocuao53.jpg
Sắc màu cờ lau, cờ phướn rực rỡ cùng tiếng reo vui của người dân và du khách hai bên đường đã tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, gợi nhớ tinh thần Phù Đổng Thiên Vương và hào khí dân tộc.
tp-mocuao55.jpg
Bên cạnh đó, đoàn rước còn có sự tham gia của các thành viên đến từ các câu lạc bộ yêu thích áo dài, cổ phục Việt nói riêng và cộng đồng yêu văn hóa truyền thống nói chung.
tp-mocuao24.jpg
tp-mocuao23.jpg
tp-mocuao34.jpg
tp-mocuao26.jpg
Họ mang đến cho du khách, khách tham quan màn diễu hành cổ phục Bách hoa bộ hành cùng hàng trăm bộ trang phục truyền thống được phục dựng công phu như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh…
tp-mocuao59.jpg
tp-mocuao39.jpg
tp-mocuao40.jpg
tp-mocuao29.jpg
Bên cạnh những đoàn rước, ban tổ chức sự kiện cũng mang đến cho du khách những màn trình diễn văn hóa - nghệ thuật đặc trưng của mùa lễ hội như múa lân, điệu múa con đĩ đánh bồng...
tp-mocuao44.jpg
Đoàn rước khởi hành từ khu vực Ô Quan Chưởng, đi qua các tuyến phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trước khi dừng chân tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc). Tại đây, nhiều nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức như Lễ Cáo Yết, Lễ dựng cây nêu và các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian gồm múa Bồng Triều Khúc, hát Xoan Phú Thọ, múa sư tử, ca trù, ngâm thơ… tạo nên không gian văn hóa Tết đặc sắc, mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa.