Từ khóa: "Chợ quê"

32 kết quả

Bán cả trăm con vịt ngày Tết Đoan Ngọ
Xã hội

Bán cả trăm con vịt ngày Tết Đoan Ngọ

TPO - Trong ngày Tết Đoan Ngọ, theo quan niệm của người dân miền Trung mâm cơm cần có thịt vịt. Người mua thường dựa vào kinh nghiệm để đánh giá vịt ngon, nhiều thịt bằng cách sờ, bóp vào lưng và lườn vịt, vịt được bán với giá từ 100.000 - 130.000 đồng/con tùy loại.
Cảm nhận không khí chợ Tết qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Vinh
Gương mặt sinh viên

Cảm nhận không khí chợ Tết qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Vinh

TPO - Chợ Tết là một phần không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về. Đó là bức tranh tái hiện rõ nhất những nét văn hóa màu sắc của người Việt. Từ 23 tháng Chạp, không khí chợ Tết được thể hiện rõ nét hơn cả. Và lấy cảm hứng từ đó, Việt Hà – cô nữ sinh của trường Đại học Vinh đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh đón Xuân, mang không khí Tết gửi gắm qua từng khung hình.
Đắk Lắk: Chợ quê lên phố để ‘Thư viện về buôn’
Giới trẻ

Đắk Lắk: Chợ quê lên phố để ‘Thư viện về buôn’

TPO - Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, Ban quản lý đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mở phiên chợ quê bày bán các sản phẩm xanh, thân thiên với môi trường. Phiên chợ là nơi kết nối, tạo sân chơi cho các bạn trẻ khởi sự kinh doanh cũng như cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương đến với du khách.

Phiên chợ quê giữa Sài Gòn giúp khách đến chợ “một vé về tuổi thơ”
Xã hội

Chợ quê giữa lòng phố thị

Thong dong xách chiếc rổ tre, nhặt vài quả cà chua tươi ngon, bó rau muống mới cắt, hay đóa hướng dương còn vương sương đêm cho vào giỏ, chưa vội về, khách chậm rãi thưởng ly trà xanh, ăn đĩa bánh tằm nước dừa béo ngậy…
TP -
Ngất ngây chợ quê giữa Sài Gòn
Xã hội

Ngất ngây chợ quê giữa Sài Gòn

TPO - Có tên là "Ẩm thực đất phương Nam", lễ hội văn hóa do Sở Du lịch TPHCM tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen nhằm quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực của Nam Bộ và nhiều vùng miền vừa khai mạc vào sáng 28/5 đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Đoàn Văn Cừ: Từ chợ quê đến... vợ quê
Văn hóa

Đoàn Văn Cừ: Từ chợ quê đến... vợ quê

TP - Nói tiếng Pháp rành như tiếng mẹ đẻ, bôn ba không ít ở nơi phồn hoa nhưng thi sĩ Đoàn Văn Cừ vẫn luôn hướng về làng quê Việt bình yên, lam lũ. Nhờ vậy, ông có “Chợ tết” và một dòng chảy thi ca theo lối riêng, giữa thời văn chương nở rộ với nhiều gương mặt thi nhân xuất sắc. Cũng nhờ vậy, mà ông tìm được “một nửa” của mình, người đàn bà yêu thơ chồng đến mức thuộc làu. Bà đã 100 tuổi, vẫn sống trong ngôi nhà xưa cũ.
Chim trời được chở đầy xe rao bán trên đường phố Thanh Hóa
Xã hội

Chim trời lên... bàn nhậu

Chim trời bị vặt lông, mổ thịt ngay giữa phố xá đông đúc. Người mua thỏa sức chọn, trả giá, không để ý gì đến tiếng kêu thất thanh của những chú chim tội nghiệp.