Gói yêu thương vào đèn Trung thu gửi tặng bạn nhỏ vùng lũ

Thiếu nhi Nghệ An đã tự tay làm những chiếc đèn Trung thu truyền thống để trao tặng các bạn nhỏ vùng lũ.
Video: Gói yêu thương vào chiếc lồng đèn Trung thu gửi tặng bạn nhỏ vùng lũ
Chị Doãn Thị Thu Hằng (giáo viên CLB Mỹ thuật Trường Tiểu học Hồng Sơn, phường Trường Vinh) cho biết, những ngày qua, bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho các xã miền Tây xứ Nghệ. Bản làng bị ngập sâu trong biển nước, nhiều bạn nhỏ chưa thể đến trường. Tết Trung thu năm nay vì thế mà thể không trọn vẹn.
 “Hơn 30 học sinh của trường đã tự tay làm những chiếc đèn trung thu để gửi cho các bạn nhỏ vùng lũ. Hoạt động này không chỉ giúp các em hiểu hơn về giá trị truyền thống mà còn bồi dưỡng tình yêu thương, biết quan tâm đến các bạn nhỏ khó khăn”, chị Hằng chia sẻ.
Workshop không chỉ là hoạt động sáng tạo, mà còn là dịp để gói ghém tình yêu thương vào những chiếc lồng đèn đến với các bạn nhỏ vùng lũ.
Em An Thy (học sinh Trường Tiểu học Hồng Sơn) tâm sự: “Nhiều bạn vùng lũ bị nước ngập, không có điều kiện đón Trung thu. Em làm đèn để gửi tặng, mong các bạn có niềm vui nhỏ trong đêm trăng rằm”.
Chị Nguyễn Thị Phương (31 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng con gái Minh Anh đang tỉ mỉ làm chiếc đèn Trung thu. “Nghe nói đi làm đèn Trung thu để gửi tặng các bạn vùng lũ, con gái rất háo hức. Hôm nay con chủ động dậy sớm để đến tham gia buổi workshop. Con mong các bạn sẽ thích”, chị Phương bày tỏ.
Chị Phương ghi lại khoảnh khắc của con gái nhỏ trong lần đầu tự tay làm đèn Trung thu.
Dịp Trung thu không chỉ là dịp để các bạn trẻ gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là dịp để lan tỏa yêu thương tới những hoàn cảnh còn khó khăn.