Phần đồng diễn tại Quảng trường Ba Đình (sáng 2/9) được mở màn bằng một đoạn trong ca khúc Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào, do bé Hà Thủy Tiên (biệt danh là Dâu/ Dâu Tây) và ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện, sau đó là phần hòa giọng của 80 nghệ sĩ trong ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Giọng hát của Thủy Tiên được khen ngợi vì ngọt ngào, trong veo. Nhiều khán giả cho rằng việc chọn cô bé mở màn là lựa chọn hoàn hảo, bởi em đại diện cho thế hệ măng non - tương lai của đất nước, góp phần mang đến sự trong sáng và tươi mới cho tiết mục.
Hiện bé Dâu là học sinh trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội). Sau khi vượt qua hàng trăm bạn nhỏ ứng tuyển, em trở thành gương mặt duy nhất được chọn song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong phần mở màn trang trọng.
Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Hà Văn Bạo - bố của Dâu - cho biết quá trình tuyển chọn rất khắt khe. Ban tổ chức yêu cầu một giọng hát trong trẻo, gương mặt sáng, hồn nhiên. Cả gia đình đã đồng hành cùng Dâu trong suốt quá trình tập luyện, dù vất vả nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
Có mẹ là giáo viên múa, nên Dâu được phát hiện có niềm yêu thích với âm nhạc, tạo điều kiện trau dồi khả năng nghệ thuật từ sớm. "Dâu" Thủy Tiên từng tham gia biểu diễn trong chương trình Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, Điểm hẹn ngày nay...
Sau khi con gái kết thúc phần trình diễn, bố của Dâu chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, anh đã bật khóc với niềm tự hào về con gái. Trước đó, anh cũng không kiềm được nước mắt khi lần đầu tiên nghe con hát "Tiến Quân Ca". Anh Bạo gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và dành lời khen cho Dâu.
Dâu còn bộc lộ tài năng múa, kế thừa từ mẹ. Dù ủng hộ đam mê của con gái, gia đình vẫn đặt việc học tập văn hóa của Dâu lên hàng đầu.