TPO - Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Trao yêu thương - Sẻ chia phúc lành”, bà con nhân dân các tôn giáo ở phường Bình Thạnh ( TPHCM) cùng nhau góp phần lan tỏa yêu thương, tinh thần “tốt đời - đẹp đạo”.
Ngày 26/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Ngày hội hiến máu “Trao yêu thương - Sẻ chia phúc lành” tại Giáo xứ Hàng Xanh (phường Bình Thạnh). Hoạt động có sự tham gia của các chức sắc, chức việc và bà con nhân dân thuộc các tôn giáo khác nhau (Phật giáo, Công giáo, Cao đài…), trên tinh thần phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần “tốt đời - đẹp đạo”, phụng sự nhân sinh của các tôn giáo. Qua đây cũng tăng cường niềm tin, sự gắn bó giữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò đồng hành của các tôn giáo đối với hoạt động nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng.
Nhiều cô bác đến sớm để kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia chia sẻ giọt máu.
Ông Nguyễn Minh Long - Phó Hội trưởng Họ đạo Bình Hòa (phường Bình Thạnh) - cho biết, đây là lần thứ 28 ông tham gia hiến máu. Thời gian qua, đều đặn hằng quý ông đều hăng hái tham gia các chương trình hiến máu do Hội Chữ thập Đỏ quận Bình Thạnh (trước đây) tổ chức trên địa bàn.
“Hiến máu xong tôi thấy khỏe khoắn bình thường. Tôi nghĩ rằng mình chia sẻ một phần nào, giúp một người đang cần đã là tốt rồi”, vị chức sắc bộc bạch. Đây là lần thứ 2 Đại đức Thích Huệ Đức (chùa Hương Thiền, phường Bình Thạnh) tham gia hiến máu tình nguyện. Trong khi đó, ông Trần Quang Thuận (ngụ phường Gia Định) đã có đến 50 lần hiến máu trước nay. Đi cùng ông, bà Nguyễn Thị Lan - vợ ông, cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện ngoài 50 lần. "Tổng cộng, vợ chồng tôi đã hiến máu hơn 100 lần", ông Thuận nói và cho biết bản thân đã được thành phố và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp cho cộng đồng của ông bà trong thời gian qua. Các xơ ở Giáo xứ Hàng Xanh tham gia hiến máu.
Buổi hoạt động ý nghĩa ngày cuối năm góp phần củng cố mối gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo. Ảnh: Ngô Tùng