Cho đi điều kỳ diệu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hình ảnh những cô bé, cậu bé đầu không còn sợi tóc, đôi má phúng phính vì truyền hóa chất điều trị ung thư máu gây nhói lòng và không dễ xoa dịu.

Nhưng nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội nơi cha mẹ của những đứa trẻ không may mắc bệnh, bởi có những thời điểm kho máu của bệnh viện không còn nguồn máu để truyền. Những cơ thể nhỏ bé ấy đuội dần trong cơn “đói” máu… Trong khi đó máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Hiểu được điều đó, từ năm 2009, báo Tiền Phong đã khởi xướng ngày Chủ nhật Đỏ với mục đích đưa phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng, góp phần thay đổi định kiến về hiến máu. Giờ đây đi qua hơn 1 thập kỷ, cùng với sự lớn mạnh của chương trình là những thành quả ngoài mong đợi mà mỗi mùa Chủ nhật Đỏ đem lại.

Cho đi điều kỳ diệu ảnh 1

Tác giả: Thái Hà

Kỳ nghỉ Tết kéo dài cộng thêm dịch bệnh do COVID-19 diễn biến phức tạp làm tình trạng thiếu máu điều trị càng trầm trọng hơn. Thậm chí, lượng máu dự trữ cạn kiệt thời gian gần đây khiến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phải “kêu cứu” trên các kênh thông tin đại chúng. Thêm một thực tế khắc nghiệt, người hiến máu có thể nghỉ nhưng người bệnh không có thời điểm để ngừng truyền máu khiến nỗi lo như tăng lên bội phần mỗi dịp cận Tết với những bệnh nhân cần máu. Thấu hiểu và sẻ chia trở thành lời hiệu triệu lay động tâm thức những trái tim luôn hướng về cộng đồng. Chẳng thế mà 14 năm qua, khi trời se lạnh, có khi là hửng chút nắng vàng, cũng có ngày tiết trời ảm đạm, mưa phùn, gió bấc rét căm căm nhưng Chủ nhật Đỏ chưa có ngày nào nhạt phai sắc thắm của những trái tim tình nguyện. Họ luôn có mặt khi Chủ nhật Đỏ cần, luôn đồng hành để san sẻ những giọt máu cho hàng trăm ca phẫu thuật, hàng ngàn bệnh nhân đang khắc khoải mong được hồi sinh…

Người cho đi và người nhận về những dòng máu ấm tình nghĩa kia, họ chưa từng quen biết và có thể cả đời này không có cơ hội gặp nhau. Nhưng có hề gì khi những giọt máu của người xa lạ ấy lại mang sứ mệnh vực dậy một cuộc đời. Rồi đây dòng máu nóng ân tình sẽ chảy trong cơ thể những người đang mang bạo bệnh, như sợi dây vô hình mà hữu hình kết nối sự yêu thương và sẻ chia của những người máu đỏ da vàng, vì nhau mà tận hiến.

Cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này bởi sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kì diệu cho cuộc sống. Trên con đường đầy ắp tình nhân ái đó đã có bao con người được giữ lại khi đứng giữa lằn ranh sinh - tử. Cũng có nghĩa biết bao gia đình được đoàn viên ở thời khắc tưởng như mãi mãi chia lìa. Đó thực sự là những giọt máu hồi sinh. Chỉ họ mới thấu hiểu những giọt máu vô danh lưu chuyển trong cơ thể mình, cho mình cơ hội để mỉm cười đoàn viên khi Tết đến, Xuân về thì sâu thẳm, giọt máu mang gương mặt trái tim ấy vẫn lên tiếng, rằng có gì lớn hơn sự sống và tình người...

MỚI - NÓNG