Tự hào sẻ chia giọt hồng giữa mùa dịch tại Chủ nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày hội chính của sự kiện Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 đã diễn ra rộn ràng, thành công tại Học viện Cảnh sát Nhân dân sáng nay 16/1. Từ sáng sớm, rất nhiều học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có mặt để tham gia hiến máu.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV – năm 2022 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức. Chương trình năm nay nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt sự vào cuộc của hơn 40 tỉnh/thành phố, dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, sau 13 lần tổ chức (2009-2021), Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán.

Ngay từ sáng sớm, các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có mặt để hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ, trực tiếp tham gia hiến máu.

Tự hào sẻ chia giọt hồng giữa mùa dịch tại Chủ nhật Đỏ ảnh 1
Tự hào sẻ chia giọt hồng giữa mùa dịch tại Chủ nhật Đỏ ảnh 2
Tự hào sẻ chia giọt hồng giữa mùa dịch tại Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Bạn Trần Thảo Ngân, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân có mặt từ sớm để hiến máu

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Trần Thảo Ngân (sinh năm 1997, học viên lớp B12 khóa liên thông 35 Học viện Cảnh sát Nhân dân) rất hồi hộp, nhưng vì nghĩ đây là hành động thiết thực và rất ý nghĩa nên quyết định tham gia. “Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp như thế này, hiến máu cứu người là việc rất cần thiết”, Thảo Ngân bày tỏ.

Tự hào sẻ chia giọt hồng giữa mùa dịch tại Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Nguyễn Minh Hoàng, Học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ

Có mặt tại ngày hội Chủ nhật Đỏ hôm nay, Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 2001, học viên lớp B3 chuyên ngành Cảnh sát điều tra, khóa D45 Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ: “Lâu lắm rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Học viện Cảnh sát Nhân dân mới tổ chức sự kiện lớn như thế này. Bản thân em rất vui và hào hứng và cảm thấy Chủ nhật Đỏ là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Em nghĩ mỗi người chúng ta, nhất là những bạn trẻ đều nên tham gia để sẻ chia, gắn kết yêu thương”.

Tự hào sẻ chia giọt hồng giữa mùa dịch tại Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Bạn Trần Văn Tuân - Học viện Cảnh sát Nhân dân

Cùng chung niềm hứng khởi tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ, đây là lần thứ 5 bạn Trần Văn Tuân (28 tuổi, học viên lớp B1 khóa liên thông 35, Học viện Cảnh sát Nhân dân) tham gia hiến máu nhân đạo: “Cảm nhận được ý nghĩa của ngày hiến máu là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, mình đã tham gia ngày hội hôm nay và tự hào vì đã góp một chút sức lực, sẻ chia giọt hồng đến những người bệnh, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới”.

MỚI - NÓNG