Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Sáng 26/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đêm qua (25/4) Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cháy nhà dân tại khu Tân Sơn, thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao). 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà hai tầng kinh doanh đồ điện tử gia dụng, trong khi đó cửa cuốn không thể mở được.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ ảnh 1

Cửa hàng điện máy xảy ra cháy trong đêm, chủ hộ bị bất tỉnh được lực lượng cảnh sát PCCC cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát xác định chủ hộ là ông N.T.T. mắc kẹt trong nhà nên đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy.

Sau khi vào được bên trong, cảnh sát PCCC phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên đưa ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu.

Đám cháy được cảnh sát dập tắt hoàn toàn sau đó, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ ảnh 2

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sau khi được sơ cấp cứu kịp thời nạn nhân đã nhanh chóng hồi phục.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.


Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/canh-sat-pha-cua-cuon-cuu-nguoi-dan-ong-bat-tinh-trong-dam-chay-o-phu-tho-20240426064221623.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
'Mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước'
'Mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước'
TPO - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước; trở thành biểu tượng của lòng yêu nước quả cảm, sức mạnh phi thường, mong muốn hoà bình và khát vọng cháy bỏng giành lại nền độc lập của nhân dân Việt Nam.