Hội chứng sợ lên Tuyển

Được Em mới xin về vì lý do gia đình (Ảnh: Thể thao văn hóa)
Được Em mới xin về vì lý do gia đình (Ảnh: Thể thao văn hóa)
TPO - Được khoác áo ĐTQG không còn là niềm vinh dự, tự hào của một số cầu thủ. Nhiều người viện hết cớ này đến cớ khác để từ chối tập trung ĐTQG, hoặc lên rồi thì xin về. Đã xuất hiện một “hội chứng sợ lên Tuyển” bởi những so đo, tính toán cá nhân của các cầu thủ - triệu phú.
Được Em mới xin về vì lý do gia đình (Ảnh: Thể thao văn hóa)
Được Em mới xin về vì lý do gia đình (Ảnh: Thể thao văn hóa).

Mới nhất, Đức Dương được triệu tập nhưng rồi lại xin về vì lý do giải quyết chuyện nhà đất. Được Em cũng nhất quyết không ở lại vì lý do chấn thương và phải về để chăm sóc vợ con. Đó không phải chuyện đáng ngạc nhiên vì trong quá khứ hiện tượng này đã xảy ra.

Thế Anh xin về trước thềm AFF Cup 2009 vì lý do con ốm nhưng thực chất là không cạnh tranh nổi vị trí với Phan Văn Santos, người đang rất được HLV Calisto sủng ái. Người ta nói Thế Anh đã sai lầm vì sau đó Santos mắc lỗi nặng ở Cúp bóng đá TPHCM và Hồng Sơn được bắt chính để rồi trở thành người hùng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup năm đó. Nhưng rồi cũng chính thủ thành người xứ Nghệ này lại rơi vào nghi án “mất hộ chiếu” để không phải sang Li băng dự trận đấu vô thưởng vô phạt ở Vòng loại Asian Cup.

Trước đó có nhiều trường hợp các cầu thủ báo chấn thương hoặc tinh vi hơn là cố ý lãnh thẻ để không phải chơi trận kế tiếp hoặc lấy viện lý do riêng (chăm sóc cha mẹ, cưới vợ, học bổ túc để thi Tốt nghiệp…) để không phải làm nhiệm vụ quốc gia. Những chuyện này đã bùng lên thành một trào lưu đầy xấu xí của các cầu thủ hầu hết đã trở thành triệu phú sau những cú áp phe chuyển nhượng bạc tỉ. Hiện tượng này trở thành một căn bệnh trầm kha đến nỗi mà Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ từng thừa nhận cay đắng rằng“Cầu thủ Việt Nam không muốn cống hiến cho đội tuyển không còn là chuyện hiếm”.

Quan điểm của HLV Calisto rất rõ ràng trong chuyện này. Ông một mặt tuyên bố không bao giờ gọi lại những người không còn động lực cống hiến cho màu cờ sắc áo quốc gia. Mặt khác còn đề nghị LĐBĐ Việt Nam đưa ra những chế tài xử phạt cho những trường hợp tương tự.

Dương Hồng Sơn từng có nghi án mất hộ chiếu để không phải tập trung ĐT
Dương Hồng Sơn từng có nghi án mất hộ chiếu để không phải tập trung ĐT.

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho trào lưu “từ chối lên tuyển”: đã no nê danh hiệu, sợ dính chấn thương, ngại tham dự những trận đấu bị coi là vô bổ. Cũng có thể giải thích rằng chế độ đãi ngộ đối với các tuyển thủ khá thấp nên họ giữ chân để trở về cống hiến cho CLB nhiều “màu” hơn.

Có lẽ, trào lưu xấu xí này của các cầu thủ xuất phát từ việc họ không có nhận thức đầy đủ về việc khoác áo ĐTQG là làm nghĩa vụ cho Tổ quốc để thể hiện tinh thần dân tộc, thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng nhìn vào các cầu thủ ngoại quốc mới thấy rõ sự khác biệt về ý thức cống hiến. Beckham đã có đầy đủ mọi danh hiệu, cuộc sống vật chất thừa thãi nhưng vẫn quyết tâm hết mình để được lọt vào mắt xanh của HLV Capello dự World Cup 2010. Messi kiên quyết cùng U23 Argentina dự Olympic Bắc Kinh bất chấp phải đối từ phía CLB Barcelona. Van der Vaart chấp nhận chuyển sang Tottenham với thu nhập giảm để được thi đấu nhiều hơn hòng chiếm vị trí trong Tuyển Hà Lan.

Phải chăng việc chưa ý thức được rõ ràng trách nhiệm công dân của mình mới là nguồn cơn của trào lưu rút lui khỏi ĐTQG của các Tuyển thủ Việt. Bởi thế mà nhiều người trong số họ coi việc lên Tuyển như đi chợ. Thích thì chơi không thích thì nghỉ?