Chết do ổ gà, ổ trâu - Ai chịu trách nhiệm?

Đoạn đường tử thần sau cơn mưa chiều 26-8
Đoạn đường tử thần sau cơn mưa chiều 26-8
TP - Nhiều vụ tai nạn thương tâm có một phần nguyên nhân do những ổ gà, ổ trâu trên đường, song dường như chưa có cơ quan nào phải chịu trách nhiệm liên đới. Và, trên những cung đường đang ngày đêm bị băm nát, vẫn tiềm ẩn những cái chết được báo trước.

>> Hà Nội: Tránh ổ gà 3 mẹ con bị xe tải đâm chết

Đoạn đường tử thần sau cơn mưa chiều 26-8
Đoạn đường tử thần sau cơn mưa chiều 26-8.

Thiệt mạng do tránh ổ gà

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 25-8, chị Bùi Thị Thắm (SN 1984, quê Thái Bình) đi xe máy chở chị gái và 2 cháu nhỏ lên Hà Nội thăm họ hàng. Đến đoạn rẽ ra đường Giải Phóng (đối diện cổng Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội), bất ngờ gặp ổ trâu, chị Thắm phanh gấp, bị xe tải 30Y-3842 do tài xế Nguyễn Thế Anh (SN 1986) điều khiển đâm phải. Chị Thắm cùng 2 cháu nhỏ tử nạn tại chỗ.

Phó tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long Phạm Thanh Bình (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án cầu cạn Pháp Vân) cho biết, công trình cầu cạn đang xây dựng không tác động tạo nên ổ gà trên đường.

Cũng theo ông Bình, vị trí đoạn đường (nơi xảy ra vụ tai nạn - PV) thuộc phạm vi quản lý của Sở GTVT Hà Nội. “Có khả năng, tần suất các phương tiện lớn cộng với việc người dân xả nước để tránh bụi đã dẫn tới đường hỏng tạo thành ổ gà, ổ voi” - ông Bình nói.

Chiều 26-8, anh Lê Xuân Thịnh, chủ cửa hàng sửa xe máy trước nơi xảy ra vụ tai nạn, kể lại: “Nghe thấy tiếng thét thất thanh, tôi chạy ra, thấy một phụ nữ bị bánh xe chèn qua người, 2 đứa trẻ đang bò lồm ngồm trong gầm xe. Tôi cùng rất nhiều người hò hét khản giọng, song chiếc xe tải không dừng kịp...”.

Anh Văn, một người dân chứng kiến từ đầu vụ tai nạn kể: “Chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển đang đi thì phanh gấp để tránh cái ổ gà rất to trước mặt, mà nếu không tránh lao vào đó cũng ngã. Đúng lúc đó, chiếc xe tải từ phía sau vượt qua một chiếc ô tô khác, phóng lên với tốc độ khá nhanh, móc phải bao gạo để ở khung xe máy rồi kéo xe máy vào gầm, người phụ nữ ngồi sau cùng bắn ra ngoài, thoát chết”.

Trước đó, trong đợt thi đại học đầu tháng 7-2010, trên Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội), chị Đinh Thị Hà Thu (SN 1988, quê Thái Bình) cũng tử nạn trên đường chở em trai dự thi đại học. Cũng do tránh ổ gà, chị Thu bị xe tải cán chết tại chỗ. Người em trai thoát chết nhưng cũng sốc nặng, phải bỏ dở kỳ thi...

Đùn đẩy, vô trách nhiệm

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Đoàn Văn Hòa (Đội phó CSGT số 4 Công an Hà Nội) cho biết, đoạn nối giữa đường Giáp Bát và đường Pháp Vân hết sức nguy hiểm, do trên đoạn đường này đang thi công cầu vượt.

Tuy chỉ dài khoảng 1 km nhưng đường nhỏ hẹp, lượng phương tiện lưu thông lại rất đông, biển báo giới hạn tốc độ không có, không phân tách làn đường nên các phương tiện lưu thông rất hỗn tạp. Trên đoạn đường này lại có rất nhiều ổ gà, ổ trâu, nguy hiểm nhất là khi trời mưa, nước ngập, nhiều người đi xe máy không biết lao phải, ngã ra đường hết sức nguy hiểm.

“Đường xấu, ý thức tham gia giao thông của người dân kém, nên trên đoạn đường này rất hay xảy ra tai nạn. Nhiều lần, đội chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu nhà thầu trên đoạn đường này tu sửa đường, lấp những ổ gà, ổ trâu, cắm biển báo đầy đủ, nhưng không được. Cũng bởi ở đây có rất nhiều nhà thầu nên cứ bên này đùn đẩy cho bên kia, không ai chịu đứng ra làm” - trung tá Hòa nói.

Hải Phòng: Hai học sinh chết thảm dưới gầm xe khách

Khoảng 17 giờ, ngày 26-8, trên đường Nguyễn Đức Cảnh đoạn gần Cty Dệt thảm len Hải Phòng, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra làm hai học sinh chết tại chỗ. Sau cú đấu đầu trực diện giữa xe khách Hoàng Long (biển số 16M-7059) và xe máy (biển số 16M2-7055), 2 nam học sinh cùng xe máy chui gọn vào gầm xe.