Những tưởng sau khi được đoàn tụ bên con trai bị trao nhầm nhiều năm trước, gia đình anh Phùng Giang S. (ở Ba Vì, Hà Nội) sẽ có cái kết viên mãn. Thế nhưng, tai nạn kinh hoàng đã vĩnh viễn cướp đi vợ cùng 2 con của anh mãi mãi...
TPO - Bộ Y tế vừa thống kê Danh mục sự cố y khoa nghiêm trọng, trong đó trao nhầm trẻ sơ sinh được xếp là sự cố nghiêm trọng liên quan đến quản lý người bệnh.
Hai đứa trẻ trong vụ việc trao nhầm xảy ra cách đây 6 năm tại bệnh viện Đa khoa Ba Vì vừa được bệnh viện này tổ chức gặp mặt và trao về gia đình vào sáng nay.
TP - Sáng 19/7, tại Bệnh viện Ða khoa Ba Vì, gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, xã Tây Ðằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) và chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị trao nhầm con cách đây 6 năm đã đón nhận con ruột của mình.
TPO - Sáng ngày 19/7, tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) và chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị trao nhầm con cách đây 6 năm đã đón nhận con ruột của mình.
Trong phòng xét nghiệm ADN, các bác sỹ chứng kiến niềm vui, nỗi buồn của các gia đình và cả những sự việc trớ trêu đến khó tin như 2 con sinh đôi nhưng chỉ 1 đứa là con đẻ, hay nuôi con người khác hàng chục năm trời.
Chị Vũ Thị Hương (người mẹ bị trao nhầm con với gia đình anh Phùng Giang Sơn) chiều nay 14-7 đã đưa cháu Đoàn N.M. về quê để cho các con được đoàn tụ, gặp gỡ nhau.
Chồng cũ chị Hương khi biết tin BV trao nhầm con đã quay lại tìm gặp con đẻ 1 lần nhưng sau đó... mất tích. Chị Hương cho biết sắp tới sẽ sắp xếp nghỉ dạy mầm non tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để về hẳn quê.
TPO - Vụ Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con của 2 gia đình từ năm 2012 được báo chí thông tin liên tục trong những ngày qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm.
TPO - Theo phân tích, kíp trực của bệnh viện trao nhầm con trong khi làm nhiệm vụ có thể bị xử lý hình sự nếu cố ý. Trường hợp vô ý, họ vẫn bị xử lý hành chính, phạt tiền 40 triệu đồng…
TP - Con theo huyết thống của vợ chồng anh Sơn cũng có lợi ích nhân thân bị xâm phạm nên cháu cũng được bồi thường - PGS.TS Ðỗ Văn Ðại, Trưởng khoa Luật Dân sự, ĐH Luật TPHCM nêu quan điểm về vụ trao nhầm con ở Ba Vì, Hà Nội.
TP - Hôm qua, đại diện Bệnh viện Ða khoa Ba Vì cho biết, anh Phùng Giang Sơn ở thị trấn Tây Ðằng, Ba Vì ( Hà Nội) đã có đơn khởi kiện Bệnh viện Ða khoa Ba Vì đòi bồi thường thiệt hại vì đã trao nhầm con cho vợ chồng anh từ sáu năm trước.
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Xuân Phương - nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nêu quan điểm về vụ trao nhầm con ở Ba Vì. “Quả thật đây là câu chuyện hy hữu. Nói về nguyên tắc thì hai bên thỏa thuận thôi, còn nếu không thỏa thuận được thì buộc phải đưa ra tòa”, vị này nói.
TPO - Ngay khi em bé sinh ra ( kể cả bằng phương pháp sinh thường hay sinh mổ), nữ hộ sinh tách đôi vòng nhận diện dưới sự chứng kiến của bà mẹ, xác minh tên tuổi, mã số bệnh nhân rồi đeo 1 cái vào tay cho mẹ 1 cái vào chân cho em bé.
Chị Vũ Thị Hương và chồng đã ly hôn vì chồng chị nghi ngờ chị không chung thủy khi thấy bé Minh không giống ai trong gia đình. Ngoài việc lo lắng tìm con đẻ, với chị, những tổn thất kinh tế và tinh thần trong 6 năm qua là rất lớn.
TPO - Liên quan đến việc trao nhầm trẻ cách đây 6 năm trước, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, một trong nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc trao đổi con giữa hai gia đình là do một bên gia đình chưa đồng ý đổi con.
TP - Thời gian gần đây một số sự cố trao nhầm con lúc sơ sinh được phát hiện sau nhiều năm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 15/3 về các biện pháp của ngành y tế nhằm khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: