Suýt dính gần 20 chiếc bẫy thú trên núi Sơn Trà chỉ trong một buổi sáng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Trong một buổi sáng, chúng tôi đã tháo ra gần 20 chiếc bẫy sắt. Những con thú khi dính bẫy này sẽ bị kẹp gãy chi hoặc chết”, chị Trúc lo lắng.

Chị Thanh Trúc (nhóm Chung tay cứu hộ và bảo tồn động vật Hoang dã Sơn Trà) cho hay vừa cùng các tình nguyện viên tiến hành tháo bẫy thú trên núi Sơn Trà.

Suýt dính gần 20 chiếc bẫy thú trên núi Sơn Trà chỉ trong một buổi sáng ảnh 1

Chiếc bẫy bị đặt dưới đất, ngụy trang bằng cây lá khô. Ảnh: T.T.

Chị kể khi nghe tin một nhóm nhiếp ảnh gia phát hiện thú bị dính bẫy ở khu vực có nhiều cây hoa trổ bông vàng trên núi, chị đã lên kiểm tra. “Với kinh nghiệm của mình, tôi phải căng mắt, quan sát thật kỹ mới phát hiện bẫy. Nhưng nhiều lúc suýt bị kẹp chân vì bẫy được đặt dưới đất, ngụy trang bằng lá, cây rất kỹ. Trong một buổi sáng, với bán kính gần 1km, chúng tôi phát hiện ra gần 20 bẫy sắt”, chị cho biết.

Theo chị Trúc, để bẫy “dính phát một”, các “bẫy tặc” tính toán rất chi li. Xung quanh bẫy được tạo các chướng ngại như cây, đá để thú không có đường đi, chỉ chừa một lối đi duy nhất vào nơi đặt bẫy. Khi chạy vào đó chắc chắn không thể thoát được. Một số người còn đặt thức ăn như trái cây, bánh… ngay trước bẫy để dụ thú.

Suýt dính gần 20 chiếc bẫy thú trên núi Sơn Trà chỉ trong một buổi sáng ảnh 2

Con chồn bạc má dính bẫy đau đớn sau đó được giải cứu nhưng vết thương rất nặng. Ảnh:KL

Theo chị, những con thú khi dính bẫy sẽ bị kẹp gãy chi hoặc chết. Với mật độ đặt bẫy dày đặc như vậy, thì khỉ, voọc… không thể nào tránh được. Đáng lo nhất, khu vực hoa vàng này là “địa bàn” mà nữ hoàng linh trưởng – voọc chà vá chân nâu hay lui tới.

Trên thực tế, người dân và lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều chú khỉ, voọc bị dính bẫy, cụt chi…

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Trúc đã báo với lực lượng kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn. Lực lượng đã có mặt ghi nhận và thu số bẫy.

Suýt dính gần 20 chiếc bẫy thú trên núi Sơn Trà chỉ trong một buổi sáng ảnh 3

Số bẫy sắt tháo ra từ núi Sơn Trà. Ảnh: T.T.

Trước đó, trưa 1/4, anh Kim Liên khi lên núi Sơn Trà chụp ảnh thì phát hiện một con khỉ con đang lết kéo theo chân một chiếc bẫy kẹp. Con khỉ kêu rất thảm thiết rồi chạy mất hút.

Một lúc sau, anh nghe sột soạt trong bụi, phát hiện thêm một con chồn bạc má cũng dính bẫy. Cả nhóm anh đã giải cứu cho chú chồn này, tuy nhiên chân chồn bị thương nặng, di chuyển rất khó khăn.

Thú chỉ cần chạy trúng sẽ bị bẫy sập kẹp người hoặc chi. Nhiều con thú vùng dậy chạy kéo theo bẫy nhưng sau đó chi bị hoại tử. Clip: Ảnh: T.T.

MỚI - NÓNG