TPO - Em dám chắc với anh là cô vợ trẻ, đẹp, thành đạt của anh không phải nhiễm thói bồ bịch, ngoại tình khi gặp cậu trợ lý trẻ trung, phong độ của anh đâu, mà đã từ lâu cái tính buông thả, bản năng đã sẵn có trong người cô ấy rồi.
TPO - Trong không gian lãng mạn, giữa ánh nến, hoa, những món quà đắt tiền và vòng tay siết chặt của sếp, tôi mơ thấy mình trở thành một quý bà sang trọng, kim cương đeo rực rỡ trên người cùng những bộ váy áo hàng hiệu, ra vào những cửa hàng thời trang nổi tiếng, đến chăm sóc sắc đẹp tại những spa đẳng cấp...
TPO - Còn đặt trường hợp chồng cô chỉ đầu môi, chót lưỡi hứa hẹn cho qua tình cảnh đáng xấu hổ của anh ấy lúc này, rồi sau đâu lại hoàn đấy thì tốt nhất cô nên dũng cảm đối diện với sự thật, chấp nhận một lá đơn ra toà ly hôn để vợ chồng đường ai nấy đi là hợp lý nhất cô ạ.
TPO - Cơm nước một mình buồn tênh, tôi xách xe chạy ra phố tính tìm đến một quán cà phê nào đó để thư giãn. Nào ngờ cái quán tận trong ngõ nhỏ tôi chọn lại sát với một nhà nghỉ kiểu biệt thự rất sang trọng, kín đáo…
TPO - Không an phận với việc “đầu tư” chẳng mất gì mà lại được một căn nhà 2 tầng rộng rãi, 1 chiếc ô tô 4 chỗ hợp thời trang từ sếp, tôi quyết tâm lên kế hoạch soán ngôi sếp bà khi nghe giám đốc tâm sự rằng ông ngán bà vợ già đến tận cổ…
TPO - Đàn ông hay đàn bà khi bị một nửa kia của mình phanh phui chuyện ngoại tình đều đưa ra lý do để chạy tội. Ở đây chồng chị cũng không là trường hợp ngoại lệ!
TPO - Thực ra xét một cách công bằng, sòng phẳng thì với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng hư vì thư ký trẻ 'giăng lưới tình' quá ngọt ngào, quyến rũ , cháu cũng có phần trách nhiệm trong sai lầm của chồng.
TPO - Chồng chị đã say mê cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp lại giỏi giang nghề nghiệp mà lúc nào chồng chị cũng có cớ để vắng nhà, để hẹn hò cùng cô ấy với lý do giải quyết việc công ty thì chị làm sao ngăn cản nổi.
TPO - Cũng may chàng trai chuyên sống bằng nghề trai bao rồi dùng sự ga lăng hào hoa đào mỏ của mình để moi tiền của chị sớm bộc lộ bản tính xấu xa của anh ta, để chị tỉnh cơn mê, tỉnh táo mà nhìn lại cuộc tình của mình đấy chị ạ.
TPO - ...Lại còn có được 2 đứa con đủ con, đủ gái, biết bảo ban nhau hiếu thảo, ngoan ngoãn, học hành thành đạt. Vậy vợ anh còn muốn gì hơn nữa còn lén lút ngoại tình rồi làm khổ chồng, khổ con như thế?
TPO - Vậy mà anh ấy lại phá nát tất cả, từ mái ấm gia đình đến sự nghiệp đã dày công phấn đấu mấy chục năm qua chỉ vì sa vào lối sống trăng hoa, ong bướm với gái trẻ ở quán massage như thế.
TPO - Thi thoảng về nhà gặp bữa cơm chồng cũng chẳng tha thiết, nhiệt tình như trước mà vội vội, vàng vàng ăn cho xong để chải chuốt, ngắm vuốt rồi lên xe phóng như bay đi “gặp đối tác làm ăn”…
TPO - Chồng cháu là người đàn ông tốt, anh ấy đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân vì vậy bác nghĩ anh ấy cũng không đến nỗi lạnh lòng trước sự hối hận của cháu đâu.
TPO - Đàn ông hay đàn bà gì một khi đã xác định lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái là phải có trách nhiệm với gia đình của mình, không thể cứ thấy chồng hay vợ vì lí do nào đó mà chưa đáp ứng yêu cầu tình cảm của mình là sẵn sàng bồ bịch ngoài luồng như vậy.
TPO - Chẳng có ai sống thanh thản, đàng hoàng, tử tế khi mà trong lòng luôn nghĩ đến những điều xấu xa, tệ hại. Chị nên biết rằng gieo nhân nào, gặt quả nấy, mình làm điều ác sẽ nhận lại sự đắng cay mà thôi.
TPO - Tiền tôi không thiếu vì lương tôi đủ dùng, lại thêm chồng tháng nào cũng làm mới tài khoản của tôi bằng nhiều con số. Cái gì đến phải đến khi chồng thường xuyên vắng nhà mà tiền quá dư đủ nên tôi bắt đầu cặp trai trẻ theo đúng mốt quí bà giàu sang, sành điệu.
TPO - Hãy để cho cô vợ hư hỏng của anh được sống theo sự lựa chọn của cô ấy. Sướng cô ấy hưởng mà khổ tất nhiên cũng không dính dáng gì tới anh một khi cô ấy tự chọn lấy đường đi cho cuộc đời mình.
TPO - Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng nhắc nhở, cảnh báo nhưng tôi nghĩ vợ của giám đốc phải theo kịp thời đại mới xứng với chồng, nên tôi bỏ qua để em được sống tự do thoải mái theo ý thích của mình…
TPO - Chứ như cách hành xử của vợ anh, vừa qua mặt chồng, lừa gạt chồng để ngoại tình này nọ, rồi đổ tội cho cậu lái xe trẻ quyến rũ mình, nghe không xuôi được chút nào anh ạ.
TPO - Tôi nghĩ một cậu thanh niên có tuổi đời nhỏ hơn phần nửa tuổi của vợ anh và có công việc ổn định làm là lái xe cho giám đốc, được giám đốc ưu ái và quý mến thì làm sao dám cả gan mèo mỡ, quyến rũ sếp bà?
TPO - Tôi tận mắt chứng kiến cảnh vợ tôi cùng cậu lái xe đồng hương đang xoắn lấy nhau ngay trong căn phòng riêng của em... Vợ sụt sùi đổ cho cậu lái xe đẹp trai, quyến rũ nên em sa ngã...
TPO - Nếu vợ cháu thấy sai, quyết tâm chấm dứt mối tình tội lỗi với cậu trợ lí trẻ nọ thì cháu cho vợ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Chắc chắn khi cháu mở lòng nhân ái vợ cháu sẽ biết mình phải sống sao cho xứng đáng với gia đình của cô ấy.
TPO - Thực ra với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giám đốc 'đổ nhào' vì thư ký trẻ quá ngọt ngào, quyến rũ, thì xét một cách công bằng, sòng phẳng thì cháu cũng có phần trách nhiệm trong sai lầm của chồng.
TPO - Níu giữ hay buông bỏ hạnh phúc gia đình bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của anh, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tại trợ lý trẻ đẹp trai 'mồi chài' nên vợ tôi sa ngã?. Vì có cái kết cay đắng này cho cuộc hôn nhân sau hơn 10 của vợ chồng anh là do vợ anh gây nên.
TPO - Không hề biết bị vợ theo dõi, ông vẫn đều đặn đến nhà tôi một tuần 2 – 3 lần. Tối thứ 7 vừa rồi, khi ông đang âu yếm ôm tôi thì cửa nhà tôi bị đạp tung. Bà vợ giám đốc cùng mấy người thân tín lao vào như một trận cuồng phong, ông giám đốc mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ xuống xin vợ tha thứ.
TPO - Trên đời này không có một người đàn ông, hay một người đàn bà nào khi quyết định gắn bó với một nửa kia của mình lại muốn bị lừa đối, "cắm sừng" đớn đau, trớ trêu như vậy. Nhất là khi anh đã lớn tuổi và đang giữ chức Giám đốc của một công ty có tiếng tăm.
TPO - Cháu hơn vợ cả một con giáp, vậy thì sai lầm của vợ nếu được cháu hãy coi như em gái trong nhà phạm lỗi, để rộng lượng tha thứ cho vợ, nhằm níu kéo hạnh phúc gia đình là tốt hơn ra tòa đường ai nấy đi ngay lúc này.
TPO - Chị không nên có suy nghĩ răng việc li hôn là dành cho những cặp vợ chồng trẻ tuổi để rồi nhẫn nhịn, chấp nhận gắn bó mãi cùng người đàn ông mà ở cái tuổi bên kia cuộc đời còn mắc sai lầm khó đỡ như thế.
TPO - Câu 'dằn mặt' lạnh người của vợ ông giám đốc với bạn sau đòn ghen tơi tả đó, tôi nghĩ không hề để dọa mà chắc chắn sẽ trở thành sự thật nếu như bạn không cắt đứt hoàn toàn chuyện bồ bịch với ông ta.