Kết đắng cho thư ký trẻ muốn thành...sếp bà bằng 'vốn tự có'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không an phận với việc “đầu tư” chẳng mất gì mà lại được một căn nhà 2 tầng rộng rãi, 1 chiếc ô tô 4 chỗ hợp thời trang từ sếp, tôi quyết tâm lên kế hoạch soán ngôi sếp bà khi nghe giám đốc tâm sự rằng ông ngán bà vợ già đến tận cổ…

Có lẽ ngoài kiến thức về nghề được đào tạo bài bản, ngoài vốn ngoại ngữ lưu loát trôi chảy thì vóc dáng cao ráo, da trắng, tóc dài, eo thon cùng khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn được thừa hưởng từ bố, mẹ tôi đã lấy được điểm cộng so với nhiều ứng viên khác.

Để rồi cuối cùng tôi trở thành thư ký riêng của giám đốc công ty khi nhận được sự đồng thuận cao của ban lãnh đạo lúc tôi vừa tròn 27 tuổi. Giám đốc của tôi là một người đàn ông lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, hiểu biết sâu rộng về kinh doanh, có tài thuyết phục đối tác. Đặc biệt giám đốc rất hiểu tâm lý nhân viên và luôn thân thiện, cởi mở trong giao tiếp nên cả công ty đều ngưỡng mộ, đều tự nguyện cống hiến hết mình vì lợi nhuận của công ty, cũng như thu nhập của cá nhân mỗi người.

Là thư ký riêng của giám đốc đôi ba lần tôi được sếp mời đến nhà để giúp sếp giải quyết nốt công việc khi công ty đóng cửa vì hết giờ làm việc. Mặc dù giám đốc kín tiếng không tâm sự chuyện gia đình riêng, nhưng qua gặp gỡ với sếp bà tôi biết vợ sếp vừa nhận sổ hưu, và vợ chồng sếp là bạn cùng khoá trong trường đại học nên bằng tuổi nhau, họ có 2 cô con gái nay đã yên bề gia thất…

Về công ty chưa tròn năm thì tôi bất ngờ nhận được ưu ái của giám đốc đó là quyết định nâng lương trước thời hạn cho tôi, cùng một chuyến tháp tùng sếp ra nước ngoài kí hợp đồng làm ăn với đối tác lớn của công ty. …

Buổi tiệc trọng đại của đối tác khiến tôi ngà ngà say, còn giám đốc cũng chếnh choáng nên ông từ chối tham gia tiếp chương trình đặt sẵn, mà tự nguyện đưa tôi về khách sạn để mấy thành viên khác trong đoàn giao đãi cùng đối tác cho trọn nghĩa, trọn tình…

Cái gì đến phải đến khi mà giám đốc cố tình dìu tôi vào phòng nghỉ của ông, trong lúc cả tôi và ông đều lâng lâng vì men rượu lẫn men tình. Về nước tôi và giám đốc vẫn hẹn hò gặp gỡ khi khách sạn này, khi khách sạn khác mà không sợ nhân viên và vợ con phát hiện. Bởi chuyện thư ký và giám đốc bên nhau vì công việc là điều đương nhiên.

Không an phận với việc “đầu tư” chẳng mất gì mà lại được một căn nhà 2 tầng rộng rãi, 1 chiếc ô tô 4 chỗ hợp thời trang từ sếp, tôi quyết tâm lên kế hoạch soán ngôi sếp bà khi nghe giám đốc tâm sự rằng ông ngán bà vợ già đến tận cổ…

Thế nhưng kế hoạch lấn sân của tôi nhanh chóng phá sản, khi chính bà vợ sếp cùng vợ chồng 2 cô con gái của sếp bắt tận tay day tận trán tôi đang mẫn cán “phục vụ” sếp ngay tại căn nhà sếp mua cho tôi. Nhà, xe cùng số tiền lớn tôi có được từ thương vụ bán tình cho giám đốc đã bị sếp bà và các con thu giữ. Họ còn không nương tay cho tôi một trận đòn nhớ đời vì tội cướp chồng, cướp cha của họ. Tôi gặm nhấm nỗi đau, nỗi nhục nhã trong căn phòng trọ bình dân mà không sao ngăn được dòng nước mắt đắng cay, ân hận…

MỚI - NÓNG