TPO - Chị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoại vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?
TPO - Nói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống nước van xin vợ con cứu giúp.
TPO - Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thư ký Thủ tướng Chính phủ; giao nhân sự phụ trách Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ.
TPO - Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký một Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, sau khi tìm hiểu về tội nhận hối lộ thì biết án rất nặng, nên bị ám ảnh, có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát áp lực đó.
TPO - Thành thật mà nói rằng tôi khâm phục chị khi chị giữ được cái đầu lạnh trước việc bản thân chứng kiến cảnh chồng lén lút chung sống cùng nhân tình là thư ký riêng, mà cô thư ký đó đã có thời gian thân thiết, gần gũi với gia đình mình như vậy.
TPO - CQĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Hữu Nam, cựu thư ký tòa án ở tỉnh Bình Phước. Đối tượng này bị khởi tố với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
TPO - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Trung Kiên là thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp xúc, yêu cầu các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay giải cứu và các khách lẻ phải chi tiền để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc chấp thuận cho khách được về nước.
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trên địa bàn TP Hòa Bình với số tiền giao dịch khoảng 12 tỷ đồng.
TPO - Bị cáo Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Thư ký TAND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội "Giả mạo trong công tác". Quá trình xét xử, ông này thừa nhận hành vi làm bản án giả để "trả ơn" thầy thuốc từng chữa bệnh cho mình.
TPO - Nếu cháu cảm thấy còn đau đớn, còn hoang mang khi phải ở một mình ở nơi thành phố không người thân, trong lúc cháu vừa nhận được sự trừng phạt của vợ, con ông giám đốc vì đã sa vào “cuộc chơi” đổi tình lấy tiền của ông ta, thì bác khuyên cháu nên thu xếp trở về quê với bố mẹ.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cuộc tình được - mất và cái kết chẳng ai ngờ cho thư ký trẻ làm bồ nhí của sếp già , bạn cứ nghĩ thế này cho nhẹ nhàng sự việc rằng chẳng ai sống ở đời mà tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm.
TPO - Cái giá bạn phải trả cho giấc mộng đổi đời bằng cách bán "vốn tự có" cho giám đốc theo tôi là xứng đáng! Bạn gieo mầm xấu, cướp chồng người thì bạn gặt quả đắng là công bằng là hợp lý thôi.
TPO - Nặng lời với chị lúc này có vẻ hơi bất nhã vì chị đang phải gánh chịu hậu quả vừa đau đớn về thể xác, vừa mất sạch nhà, xe, tiền bạc do “công sức bán tình" cho giám đốc.
TPO - Không an phận với việc “đầu tư” chẳng mất gì mà lại được một căn nhà 2 tầng rộng rãi, 1 chiếc ô tô 4 chỗ hợp thời trang từ sếp, tôi quyết tâm lên kế hoạch soán ngôi sếp bà khi nghe giám đốc tâm sự rằng ông ngán bà vợ già đến tận cổ…
TPO - Chị không nên có suy nghĩ rằng việc ly hôn là dành cho những cặp vợ chồng trẻ hay tuổi còn trung niên để rồi nhẫn nhịn, chấp nhận gắn bó mãi cùng người đàn ông mà ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời còn mắc sai lầm khó đỡ như thế.
TPO - Chồng thú nhận cô thư ký trẻ biết lúc nào cần để rót vào tai anh những lời mật ngọt, biết lúc nào nũng nịu, ve vuốt làm tan chảy trái tim vốn chỉ một lòng một dạ thuỷ chung với vợ của anh, khiến anh không sao cưỡng nổi!
TPO - Lời thanh minh cũ rích cho lối sống buông thả, hưởng thụ mà bấy lâu nay chồng chị cố che giấu bằng những lời yêu thương, chung thuỷ cùng chị đúng không chị?
TPO - Qua ngã tư xe dừng chờ đèn đỏ, trong ánh sáng mờ ảo của một khách sạn ven đường cách nhà tôi khá xa tôi nhìn thấy Vượng đang ôm eo cô thư ký trẻ đẹp dìu vào quầy lễ tân.
TPO - Theo thông báo của Hội đồng Giáo sư nhà nước, ngày 6/5 là hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại cơ sở giáo dục đại học.
TPO - Một đối tượng giả danh là thư ký giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đòi "lót tay" hàng trăm triệu đồng để được bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện hoạt động kinh doanh.
TPO - Con gái chuẩn bị bước vào lớp 1, chồng năn nỉ tôi sinh thêm em bé bởi chồng tôi là trai trưởng, lại đã lớn tuổi, nhưng tôi một mực từ chối với lí do tôi còn trẻ, con đường công danh, sự nghiệp đang rộng mở thuận lợi, nay vướng bận con mọn ảnh hưởng đến thăng tiến của mình.
TPO - Nếu chị xét thấy chồng chị thực tâm hối lỗi, nhận ra sai lầm đã lừa gạt vợ con, tham ô công quỹ của công ty để bao cô bồ trẻ đa tình khéo chiều giám đốc dưới mác thư ký riêng đó, thì chị hãy cho chồng một cơ hội để sửa sai chị nhé.
TPO - Với người đàn ông đã lên chức giám đốc, đã là ông nội, ông ngoại mà còn ham hố bồ bịch, rồi tham ô công quỹ để bao bồ, mà đó lại là thư ký riêng cho mình thì thật không thể chấp nhận, không thể tha thứ được chị ạ.
TPO - Không ngờ cách đây mấy hôm tôi đang giúp vợ chồng con gái chuyển sang chỗ ở mới, thì nhận được cuộc điện thoại chồng gọi về có việc gấp… Tôi bủn rủn tay chân, muốn ngã gục khi Tuân thông báo anh bị kỉ luật, mất chức giám đốc do suốt 3 năm qua anh lén lút rút công quỹ bao cho cô thư ký trẻ...