Chồng đại gia và 'đòn ghen nhẹ hơn gió thoảng' khiến sếp bà cặp bồ rồi thay tình nhân như thay áo sợ chết lặng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chồng cháu là người đàn ông tốt, anh ấy đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân vì vậy bác nghĩ anh ấy cũng không đến nỗi lạnh lòng trước sự hối hận của cháu đâu.

“Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” vì vậy bác có lời khuyên cho cháu nên mạnh dạn xin lỗi gia đình chồng, xin lỗi chồng cho cháu cơ hội để sửa chữa sai lầm để trở về đúng vị trí của mình trong tổ ấm, mà hoàn thành bổn phận, trách nhiệm làm vợ, làm mẹ cháu ạ.

Chồng cháu là người đàn ông tốt, anh ấy đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân vì vậy bác nghĩ anh ấy cũng không đến nỗi lạnh lòng trước sự hối hận của cháu đâu. Nếu cháu thấy khó trình bày với bố mẹ chồng, với chồng thì nên tâm sự với bố mẹ ở quê biết và nói rõ nguyện vọng mong muốn được hàn gắn tình cảm với chồng để nuôi con.

Cháu làm được điều này chắc chắn bố mẹ cháu sẽ giúp cháu có lời với thông gia, với con rể để xin họ tha thứ, chấp nhận cháu trở về. Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Rút ruột' tiền của chồng giàu để bao bồ trẻ, quý bà chẳng thể ngờ có ngày cay đắng thế này, thì việc gì tốt cho hạnh phúc gia đình, việc gì tốt cho tương lai của con trai thì cố gắng làm cháu nhé. Phải nhanh chóng thực hiện, đừng chần chừ, lần lữa bỏ lỡ cơ hội là đáng tiếc, là thêm tội với con trai của cháu đấy.

Còn đặt trường hợp cháu đã hối lỗi, đã xin lỗi gia đình chồng và chồng bỏ qua sai lầm để sống tốt mà không được mọi người chấp nhận tha thứ, thì bác cũng chân thành khuyên cháu nên theo phán quyết của họ.

Chỉ mong rằng qua sự việc này cháu biết sai, biết sửa, để có đi bước nữa trong tương lai thì cháu có kinh nghiệm mà tránh xa những chuyện ảnh hưởng đấn hạnh phúc, đến nhân phẩm như vừa qua.

MỚI - NÓNG