Bước từ căn nhà thuê vào thẳng biệt thự thành quý bà, rồi lại trắng tay vì mê say tình trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chồng cô đã qua một lần đổ vỡ, chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm gây sốc quá mức chịu đựng của người vợ thứ hai là cô đối với anh ấy, khi mà anh ấy hết lòng yêu thương chiều chuộng, tin tưởng cô như vậy.

Khôn ngoan hay dại dột thì có lẽ bây giờ cô đã đánh giá được rồi phải không cô, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Rút ruột' tiền của chồng giàu để bao bồ trẻ, quý bà chẳng thể ngờ có ngày cay đắng thế này.

Còn theo ý kiến của tôi, khôn ngoan cô đã hưởng và dại dột cô đã phải trả giá vì vậy tôi không bình luận việc đó nữa. mà qua câu chuyện này tôi chỉ muốn khuyên cô nên nhìn lại chính mình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm để sống tử tế hơn trong con đường đời sắp tới.

Bởi cô còn quá trẻ, cô lại được học hành, đào tạo đàng hoàng cô không nên để cuộc đời mình trôi đi trong lỗi lầm như thế nữa cô ạ. Đằng nào thì chồng cô cũng đã quyết định chấm dứt hôn nhân với cô, con trai chung của hai người chồng cô cũng giành quyền nuôi dưỡng.

Tốt nhất bây giờ cô nên dũng cảm chấp nhận sự thật làm theo ý muốn của chồng để anh ấy sớm ổn định cuộc sống cho anh ấy và con trai. Lỗi là do cô gây ra, vả lại chồng cô đã qua một lần đổ vỡ, chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm gây sốc quá mức chịu đựng của người vợ thứ hai là cô đối với anh ấy, khi mà anh ấy hết lòng yêu thương chiều chuộng, tin tưởng cô như vậy.

Rút kinh nghiệm để sống tốt hơn, rút kinh nghiệm để tự răn mình. Mong cô cố gắng cô nhé!

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.