Chẳng thể nghĩ có ngày sếp lớn 'mặt cắt không giọt máu', quỳ lạy dưới chân vợ xin điều này

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bình tĩnh và tỉnh táo đi chị, vì theo tôi với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giám đốc già 'sảy chân', mất cả tiền lẫn chức vì tình trẻ , việc chồng qua mặt chị cặp bồ đã diễn ra từ lâu chứ không phải ngày một, ngày hai.

Tôi nghĩ ở cái tuổi nghỉ hưu như chị, con cái trưởng thành yên bề gia thất cả lại sắp lên chức bà nội, liệu có là bình thường không khi chị không biết làm sao để giải quyết chuyện chồng cặp bồ, ăn chơi đèo bòng gái gú đến mất cả sản nghiệp?

Bình tĩnh và tỉnh táo đi chị, vì theo tôi với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giám đốc già 'sảy chân', mất cả tiền lẫn chức vì tình trẻ, việc chồng qua mặt chị cặp bồ đã diễn ra từ lâu chứ không phải ngày một, ngày hai. Chỉ có điều do quá tin tưởng chồng, quá mất cảnh giác nên hậu quả xảy ra khiến chị bất ngờ thôi. Bây giờ sự việc không mong muốn cũng đã có hồi kết, nóng vội, ầm ĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chi bằng chị kiềm chế rồi từ từ tháo gỡ vừa giữ được danh dự cho chồng, vừa không ảnh hưởng đến bản thân chị và các con chị ạ. Bởi các con chị đều trưởng thành, các cháu đã có gia đình riêng, có chỗ đứng tốt trong xã hội, đừng vì chuyện lỗi lầm của phụ huynh mà các con phải liên lụy, phải mang tiếng.

Chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện to, chuyện nhỏ đều có nguyên nhân của nó, chị cứ nhẹ nhàng tìm hiểu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhất định với tấm lòng nhân ái, vị tha của một người phụ nữ, người vợ đã có gần 30 năm gắn bó cùng chồng, anh ấy sẽ hiểu và sửa chữa sai lầm của mình để gia đình sớm được sum vầy yên ổn. Chúc chị thành công.

MỚI - NÓNG