Vét đến đồng cuối cùng trong nhà để bao bồ, vợ chết lặng vì sự thay đổi tàn tệ của chồng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nay chồng chị đã thay lòng, đổi dạ, đã vét đến đồng tiền tiết kiệm cùa 2 vợ chồng, rồi cả tiền lương hàng tháng để đáp ứng nhu cầu của bồ nhí thì không thể chấp nhận được chị ạ.

Em không muốn mang tiếng là người cầm đèn chạy trước ôtô, là trứng khôn hơn vịt vì em nhỏ hơn chị tới 4 tuổi khi đưa ra những lời khuyên cho chị sau những gì xảy ra trong câu chuyện Bồ nhí 'khéo chiều' nên chồng tôi mang nợ ngập cổ vì 'tình yêu cháy bỏng không thể dứt ra'.

Nhưng em nói chị đừng giận chứ nếu đây là chồng em, thì chắc là một lá đơn chia tay em dành cho chồng là hợp lí lúc này. Vẫn biết chị và chồng có tình yêu đẹp, anh ấy lại là người vốn dĩ yêu vợ, thương con, nhưng nay chồng chị đã thay lòng, đổi dạ, đã vét đến đồng tiền tiết kiệm cùa 2 vợ chồng, rồi cả tiền lương hàng tháng để đáp ứng nhu cầu của bồ nhí thì không thể chấp nhận được chị ạ.

Em hiểu nếu chị chia tay chồng sẽ là khó khăn cho cuộc sống của chị và con gái, nhưng có nếu giữ người đàn ông tệ bạc đó biết đâu chị còn gặp khó khăn gấp trăm bề? Vì anh ấy mải mê cặp bồ, rồi còn bắt chị gánh nợ cùng thì thà đường ai, nấy đi cho yên ổn tấm thân mà nuôi con là tốt nhất.

Chị còn trẻ, học thức dù gì cũng đã hết lớp 12, không kiếm được việc xứng đáng với văn hóa của mình, thì chị tìm công việc lao động chân tay như trước kia chị vẫn làm, miễn là có thu nhập đảm bảo cho chị và cháu là ổn thôi.

Bên chị còn có bố mẹ, có người thân, cố gắng lên chị nhé. Thông cảm và chúc chị cùng cháu luôn khỏe, gặp may mắn.

MỚI - NÓNG