Hết tiền bao bồ nhí cộng nợ nần ngập đầu, chồng quay về nhà làm một việc chẳng ai ngờ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chồng cháu sai điều đó bác hiểu và không bênh vực cho anh ấy, song dù sao chuyện cũng đã rồi, nay anh ấy biết lỗi về cầu xin cháu cứu vớt, giúp đỡ, theo bác có lẽ cháu nên rộng lòng tha thứ cho chồng.

Bác thông cảm và chia sẻ nỗi buồn cùng cháu sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ nhí 'khéo chiều' nên chồng tôi mang nợ ngập cổ vì 'tình yêu cháy bỏng không thể dứt ra'. Mong cháu cứng rắn, nghị lực vượt qua hoàn cảnh trớ trêu này để nuôi con gái lớn khôn và bình tĩnh tìm cách níu kéo chồng trở về gia đình cùng chung tay xây dựng, vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm của 2 cháu.

Chồng cháu sai điều đó bác hiểu và không bênh vực cho anh ấy, song dù sao chuyện cũng đã rồi, nay anh ấy biết lỗi về cầu xin cháu cứu vớt, giúp đỡ, theo bác có lẽ cháu nên rộng lòng tha thứ cho chồng.

Cháu hãy nhẹ nhàng hỏi xem hiện tại anh ấy nợ bao nhiêu? Thời hạn trả thế nào, rồi xem quỹ của vợ chồng còn được bao nhiêu? Thiếu bao nhiêu nữa để liệu tìm cách vay mượn bố mẹ, họ hàng đôi bên giúp chồng giải quyết dứt điểm số nợ.

Đừng để chồng cô đơn, hụt hẫng lúc này, hãy giúp chồng giữ được sự an toàn bản thân anh ấy rồi xét tội sau cũng chưa muộn cháu nhé. Bác tin rằng với cách xử sự khôn ngoan, mềm mỏng nhưng cương quyết của cháu, nhất định chồng cháu sẽ biết sai, biết sửa và sống tử tế, chung thủy để đền đáp tấm lòng nhân hậu của cháu.

Còn đặt trường hợp không may, chồng cháu quá mê muội với mối tình xấu xa của cô bồ kia mà quên trách nhiệm làm chồng, làm cha, thì với khả năng hiểu biết của cháu chắc cháu sẽ tự giải quyết để ổn định cuộc sống của cháu và con gái.

Dù sao bác vẫn mong có một cái kết tốt đẹp đến với tổ ấm cùa 2 cháu. Chúc cháu may mắn.

MỚI - NÓNG