TPO - Sai lầm để dẫn đến hậu quả như bây giờ là do bạn tự chọn, bạn là đạo diễn và cũng là diễn viên chính trong vở kịch này nên chuyện trả giá của bạn, theo tôi là sòng phẳng là tất yếu, bạn có muốn tránh cũng không thể được!
TPO - Nỗi buồn duyên phận thật khó sẻ chia cùng ai, vì đó là chuyện tế nhị, chuyện riêng tư, mỗi lần nghĩ đến là một lần mơ mộng, một lần ước ao “căn nhà và những đứa trẻ” như lời bài hát mà tôi thỉnh thoảng được nghe ở quán café gần nhà.
TPO - Còn không may chồng cháu chọn con đường hưởng thụ, hư hỏng, phản bội vợ, con thì chắc không khuyên cháu cũng tự biết mình phải hành động ra sao để ổn định cuộc sống cho cháu và con nhỏ.
TPO - Bác nghĩ chắc chuyện ngoại tình của chồng cháu cũng chỉ mới xảy ra gần đây thôi cháu à. Vì vậy nếu còn thương yêu chồng, còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình để vợ, chồng chung tay nuôi dạy con cái nên người thì cháu kiềm chế, đừng nóng nảy, vội vàng làm to chuyện, khiến sự việc bị đẩy đi quá xa, đến lúc hối hận cũng đã quá muộn, mất cơ hội hàn gắn, sum họp đấy cháu nhé.
TPO - Thấy áo khoác của chồng treo trên móc, tiện thể tôi đem giặt luôn cho sạch sẽ. Tôi thật sự choáng váng vì khi lục túi áo để bỏ mấy thứ lặt vặt của chồng trước khi cho vào máy giặt, tôi thấy có đến 4,5 vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp…Nếu chồng không ngoại tình thì những thứ này chồng trữ để làm gì?
TPO - Phải công nhận chồng chị nhanh trí đối phó chuyện ngoại tình của anh ấy. Nghĩ ra lí do chở gái vào nhà nghỉ để tránh mưa không phải ai cũng làm được đâu.
TPO - Thế nhưng gia đình chưa có sự đổi thay thì chồng tôi dạo này đã có nhiều điều 'lạ', anh chăm chút bản thân hơn, quần áo thỉnh thoảng lại thấy có mốt mới, nổ máy xe ra khỏi nhà là chồng trang phục chỉn chu, là ủi cẩn thận…
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện, chị hãy mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của chị cho chồng biết rằng chị để anh thuê người về giúp việc nhà chứ không phải để thay thế chị làm vợ anh ấy một cách ngang nhiên như thế.
TPO - Nếu anh còn tình cảm với vợ, còn chấp nhận được cô ấy sau khi đã biết cô ấy qua mặt mình ngoại tình với người đàn ông khác, lại còn mang tiền của anh cung phụng cho anh ta thì anh cứ rộng lòng tha thứ cho cô ấy.
TPO - Tôi cho rằng việc chồng chị qua mặt chị một cách dễ dàng để cặp bồ với cô gái xinh đẹp quyến rũ là đồng nghiệp với chị có phần khuyết điểm của chị đấy! Nếu ngay từ đầu chị tỉnh táo, cảnh giác lúc phát hiện chồng có biểu hiện không bình thường khi lần đầu gặp cô gái nọ và việc chồng vắng nhà sau giờ làm việc với những lý do không rõ ràng thì chắc chắn sẽ không có cái kết tệ như thế này.
TPO - Quan điểm của tôi là ủng hộ để chị chia tay ngay với chồng trẻ của chị. Chẳng có lý do gì để tiếc nuối một người đàn ông sống bản năng, xấu xa, vô đạo đức như vậy chị ạ.
TPO - Quyết định tha thứ, níu giữ hạnh phúc hôn nhân hay chia tay người đàn bà mang danh là vợ mà lại lén lút qua mặt chồng, "mèo mả gà đồng" với ông hàng xóm độc thân là quyền của anh.
TPO - Một lòng tin tưởng vợ, lại thêm tình cảm với cậu trợ lý trẻ nên nhiều lần gặp gỡ sau buổi sinh nhật của Sa thấy Sa và cậu trợ lý thân mật, chuyện trò ra vẻ tâm đầu ý hợp tôi cũng không lấy làm khó chịu.
TPO - Anh là người đàn ông tốt, hết lòng vì vợ vì con vậy mà vợ anh đã đang tâm cặp bồ với trai trẻ, còn đòi bỏ chồng theo người tình để làm lại cuộc đời. Vậy anh có nên nhẫn nhịn níu giữ cô ấy hay không?
TPO - Tôi thấy mình thực sự là người đàn ông hạnh phúc, mỗi lần bên nhau My lại thủ thỉ rằng em sẽ chung thuỷ với tôi suốt cuộc đời này. Còn tôi không thề thốt nhưng tôi biết rằng tôi yêu My hơn cả bản thân tôi.
TPO - Bạn đừng hy vọng người tình là anh kết nghĩa của chồng mình cho bạn cơ hội có danh có phận, khi anh ta thực tế chỉ là kẻ lợi dụng hoàn cảnh cô đơn của bạn lúc bạn xa chồng để hưởng thụ bản năng, rồi cao chạy xa bay, phủi sạch trách nhiệm.
TPO - Nói thật với chị tôi là người đàn ông chưa lập gia đình nhưng nếu đây là trường hợp tôi lấy phải cô vợ như thế thì dù là vợ tôi có trẻ trung, có xinh đẹp, có gì đi nữa tôi cũng sẵn sàng làm đơn ra toà để chấm dứt hôn nhân với cô ấy.
TPO - Tưởng mọi chuyện cứ thế xuôi chèo mát mái để vợ chồng tôi và anh Thành mãi bên nhau như những người thân yêu ruột thịt nào ngờ sóng gió nổi lên khiến con thuyền hạnh phúc của tôi và Tú sắp đắm, mà nguyên do là tại tôi!
TPO - Anh cứ bình tĩnh xâu chuỗi sự việc sẽ thấy tôi nói không sai. Nếu ngay từ đầu anh đừng quá tin tưởng ở vợ để rồi giao hết công việc quản lý, kiếm tiền ở quán cơm bình dân đó thì làm gì có chuyện cô ấy mang tiền kinh doanh ra cung phụng cho bồ trẻ khi anh vắng nhà!
TPO - Sai thì đã sai rồi, còn cái giá phải trả cho chuyện không tốt này cũng đang đe dọa hạnh phúc của gia đình cháu. Bác mong vợ chồng cháu bình tĩnh, tỉnh táo và cân nhắc để làm sao vượt qua cơn sóng gió này...
TPO - Bác hiểu tâm trạng buồn khổ, hụt hẫng của cháu, một phụ nữ đã có gia đình yên ấm với chồng và hai con gái nhỏ nay lại phát hiện ra chồng lén lút ngoại tình với cô giúp việc trẻ, đẹp vốn ngoan ngoãn, chăm chỉ bấy lâu nay.
TPO - Bác khuyên cháu giữ bình tĩnh không nên làm ầm ĩ khiến vợ xấu hổ rồi có những hành động hay quyết định không đúng, sẽ đẩy sự việc đi quá xa không còn cơ hội cứu vãn.
TPO - Tôi thật vô tư khi chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư ký bên nhau trong phòng khách nhà tôi đến tận khuya, rồi chồng lại tự tay lái xe đưa cô về mà không hề nghĩ rằng anh ấy có quan hệ mờ ám với cộng sự của mình.
TPO - Bình tĩnh và tỉnh táo đi chị, bởi cô bạn gái thuở xưa của chồng chị đã rạch ròi rằng nếu chồng chịu nhận con, có trách nhiệm cùng cô ấy nuôi dạy con thì cô ấy sẽ tha thứ cho chồng chị lỗi “quất ngựa truy phong” đã qua chục năm nay.
TPO - Cô còn rất trẻ với cái tuổi 20, tương lai còn rất dài ở phía trước, đừng vì cú vấp ngã đầu đời này mà đầu hàng số phận. Cô cứ nghĩ như thế này, đã là người thì không ai tránh được khuyết điểm, quan trọng là có biết sai, biết sửa, biết vượt lên để tìm lại chính mình hay không mà thôi.
TPO - Nếu đúng đây là con gái chung của chồng chị và cô bạn học cùng ngày xưa thì chắc hẳn chuyện tình của họ có uẩn khúc gì đó, khiến hai người không đến được với nhau mặc dù bạn gái của chồng chị đã mang bầu.
TPO - Theo bác, trước tiên vợ chồng cháu hãy cố gắng đối xử tử tế, lịch sự, tôn trọng mẹ con cô bạn gái cũ của chồng đó. Sai lầm do ai gây ra bây giờ không còn quan trọng nữa, và điều cần làm ở đây là chồng cháu phải xác định đó có phải là con gái của mình hay không.
TPO - Thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại cùng nhau đi đón con do trùng ca nghỉ. Một hôm đang vui vẻ bồng con, chồng tôi bỗng run rẩy, mặt tái xám khi chạm ánh mắt của một người đàn bà lạ dắt theo một bé gái khoảng 7, 8 tuổi…