Không người đàn bà nào muốn nghe những lời nói thật cay đắng này từ chồng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thế nhưng trong lỗi lầm của anh ấy, tôi nghĩ chị cũng có một phần trách nhiệm, đó là vì chị quá yêu chồng, quá thương chồng, quá tin chồng khi anh ấy nói gì, làm gì chị cũng cho là đúng, mà không có sự kiểm tra, tìm hiểu thực chất sự việc...

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ nhí 'khéo chiều' nên chồng tôi mang nợ ngập cổ vì 'tình yêu cháy bỏng không thể dứt ra', thì rõ ràng chồng chị lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát này là do anh ấy lựa chọn lối sống bản năng, buông thả.

Thế nhưng trong lỗi lầm của anh ấy, tôi nghĩ chị cũng có một phần trách nhiệm, đó là vì chị quá yêu chồng, quá thương chồng, quá tin chồng khi anh ấy nói gì, làm gì chị cũng cho là đúng, mà không có sự kiểm tra, tìm hiểu thực chất sự việc để có phương pháp ngăn chặn từ đầu. Nên chuyện xảy ra với hậu quả không mong muốn như hiện nay là đương nhiên thôi.

Tuy vậy tôi khuyên chị không nên buồn phiền, suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, vì chị còn trách nhiệm nuôi con gái mới tròn năm đè nặng trên vai, mà bây giờ khó trông chờ vào đồng tiền chung góp của chồng bởi anh ấy còn món nợ khá lớn như vậy.

Theo ý kiến của tôi, chị nên bình tĩnh, từ từ 2 vợ chồng tìm cách gỡ rối. Nếu chị còn muốn duy trì hạnh phúc với chồng, để chị có người đàn ông trong gia đình và con gái có bố đủ đầy như mọi tổ ấm khác, thì chị xem xét cho anh ấy một cơ hội sửa sai. Nhưng trước khi bỏ qua lỗi của chồng, chị phải cương quyết yêu cầu anh ta chấm dứt ngay quan hệ khuất tất với những người đàn bà khác, cố gắng làm lụng để trả hết nợ và sống tử tế, chung thủy.

Là khó, nhưng không phải đã hết cách để thuyết phục chồng, mong chị tỉnh táo, nhẹ nhàng với phương châm mưa dầm thấm lâu để đạt được nguyện vọng của mình. Chúc chị thành công.

MỚI - NÓNG