TPO - Dù sao thì hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ của cháu cũng đã có cái kết, vì vậy bác khuyên cháu giữ bình tĩnh, dũng cảm đối diện sự thật, chấp nhận nó để tỉnh táo tìm lối thoát hợp lý cho cuộc đời mình.
TPO - Ông chủ về bất ngờ đã chứng kiến mọi chuyện, không nhiều lời, không bạo lực ông kèm tôi về tận nơi trọ rồi thông báo với cả dãy trọ rằng tôi quyến rũ vợ ông - người phụ nữ hơn tôi gần hai chục tuổi.
TPO - Cái giá phải trả cho sai lầm của cô là đắt, nhưng theo tôi cũng là xứng đáng, là sòng phẳng mà thôi. Mà qua sự trả giá này tôi nghĩ rằng nó cũng là bài học để cô tự răn mình, tự vươn lên tìm lại chính mình đấy cô ạ.
TPO - Cũng may tội lỗi của cháu dù phải trả giá trước pháp luật nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Vì vậy điều cần làm với cháu bây giờ là yên tâm cải tạo, cai nghiện để sớm có ngày tự do, hòa nhập cộng đồng.
TPO - Cậu đã ở vào cái tuổi 24, có nghĩa là không còn nhỏ dại gì nữa mà bảo rằng cậu chưa đủ lớn để nhận thức đúng sai. Vì vậy theo tôi cái giá cậu phải trả là tất yếu cho việc cậu gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nước mắt ân hận của 'trai bao' sau cuộc tình lắm tiền nhiều của với quý bà hơn 20 tuổi , qua tâm sự từ đáy lòng của bạn, tôi biết bạn đã ân hận, đã hối lỗi với những gì mình hành động, mình sống suốt mấy năm qua.
TPO - Tân hoa hậu và bốn á hậu của cuộc thi Miss Earth New Zealand bị đánh giá thấp, trông như quý bà, không đủ sức đọ lại các người đẹp tại ở đấu trường nhan sắc quốc tế.
TPO - Vì vậy chuyện chị ở vào cái tuổi ngoài 40 mà vẫn còn để con tim lỗi nhịp đến nỗi suýt tan cả sự nghiệp, do say lời đường mật của “phi công trẻ” rồi cung phụng gần hết vốn liếng làm ăn của mình thì cũng không có gì lạ.
TPO - Bây giờ thì chị hãy gác lại chuyện chị vì mê muội trước tình yêu đầu môi chót lưỡi của “phi công trẻ” khiến chị hao tiền, tốn của, hại thanh danh đó, để cho đầu óc tỉnh táo mà nghĩ cách vực cửa hàng buôn bán nội thất cao cấp của mình dậy, lấy lại uy tín với bạn hàng, tiếp tục kinh doanh để có tiền trang trải nợ nần một cách nhanh nhất.
TPO - Thương bố mẹ, Loan không dám hé răng nửa lời kể về cảnh sống như “tù giam lỏng” của mình. Ngay cả chuyện muốn có con để nhà bớt vắng vẻ, quạnh quẽ Hùng cũng không đồng ý. Anh mua thuốc tránh thai, bắt Loan uống đều đặn. Đến cả những bộ quần áo của Loan, Hùng cũng kiểm soát xem bộ nào được mặc, bộ nào “ngắn, hở” phải vứt đi.
TPO - Tôi cũng “mở lòng” tiếp nhận tình cảm của nhiều người đàn ông, cho họ cơ hội “tiến gần đến mục tiêu” nhưng phải nói thật lòng là chỉ “ba bảy hai mốt ngày”, tôi thấy chán ngán với họ, tôi đọc được suy nghĩ nơi họ khi họ đến tán tỉnh tôi và cái kết tất yếu là “đường ai nấy đi”.
TPO - Tôi ù tai, choáng váng khi Nguyên thú nhận bấy lâu nay anh giấu tôi lén lút quan hệ với một cô gái trẻ đẹp là tiếp viên của quán bia ôm. Cô gái trẻ giỏi chiều anh mỗi khi anh có “nhu cầu” khiến anh phải chi đậm để giữ chân người tình.
TPO - Việc đáng bàn ở đây là việc chị vì quá say tình trẻ mà đánh mất bản lĩnh của một người phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như có kinh nghiệm trong thương trường.
TPO - Chị đã ở vào cái tuổi 50, không còn nhiều thời gian để mắc thêm sai lầm trong tình cảm lứa đôi nữa, do đó việc thận trọng, cân nhắc kỹ càng, tìm hiểu thấu đáo trước khi quyết định là điều cần thiết đối với chị lúc này.
TPO - Tôi mua xe, mua thời trang hàng hiệu, làm đầy tài khoản cho cậu trai chỉ để giữ chân tình trẻ. Vậy mà bất ngờ cách đây gần 2 tháng cậu trai đẹp, người tình nhỏ của tôi bặt tăm không một lời từ biệt.
TPO - CQĐT xác định, Đinh Thị Chung là đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.
TPO - Chị đừng trách cậu trai trẻ kém chị gần 20 tuổi đó, bởi nếu không có chị dẫn dắt vào cuộc chơi tiền – tình thì chưa chắc cậu trai kia đã nhúng đời mình vào quan hệ 'mèo mả gà đồng' này, đã nuôi ý đồ đen tối lừa tiền của chị rồi cao chạy xa bay như vậy!
TPO - Nhưng ít ai biết rằng sau ánh hào quang của sự thành đạt, đẳng cấp đó khi trở về căn biệt thự đầy đủ tiện nghi tôi lại là người đàn bà cô đơn, yếu đuối, dễ vỡ đến từng tế bào trong cơ thể…
TPO - Sai lầm nào cũng có nguyên nhân của nó, hy vọng rằng qua cái giá phải trả này chị đã nhận ra mình mắc lỗi ở đâu để rút ra cho mình bài học kinh nghiệm chị nhé.
TPO - Tôi nghĩ ở cái tuổi 50 như chị với địa vị là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng thì sai lầm để dẫn đến hậu quả phải trả giá cho chuyện tình cảm riêng tư của mình là do chị lựa chọn mà thôi.
TPO - Vậy mà đã hai tuần nay tôi chưa được “gặp” tình trẻ, khiến tôi nhớ chàng da diết, bởi chàng cho biết chàng có công trình ở một tỉnh xa cần hoàn thành gấp. Chàng hứa như đinh đóng cột rằng chàng sẽ “đền bù” xứng đáng cho tôi khi chàng xong việc trở lại thành phố.
TPO - Không ai sống làm người mà tránh được lỗi lầm, do đó cháu cứ coi việc làm sai trái của mình là bài học đắt giá, để rút kinh nghiệm tránh lặp lại khuyết điểm, khi con đường phía trước của cháu còn rộng mở với cái tuổi 20 của cháu mới bước vào đời của cháu như hiện nay.
TPO - Biết sai rồi, dũng cảm đứng lên đi bạn, không được tiếp tục đến giảng đường đại học nữa thì bạn xin đi học nghề, miễn sao bạn quyết tâm chấm dứt công việc đáng xấu hổ là "bán thân nuôi miệng", là làm "nghề trai bao" để mong đổi đời...
TPO - Em còn cố nán lại nơi cạm bẫy này thì trước sau gì em cũng lại sa chân vào đường cũ, khi mà em vẫn muốn đổi đời bằng cách bán nhân phẩm của mình cho các quý bà giàu tiền nhưng thiếu đạo đức đó.
TPO - Tôi có nhiều tiền, rất nhiều tiền để ăn chơi, mua sắm tuỳ thích khi trở thành trai bao của bà chủ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khiến chi việc tôi thường xuyên đến biệt thự 'chăm sóc' cho bà chủ.
TPO - Dĩ nhiên bố mẹ sẽ trách cháu bởi dù sao cháu cũng đã 30 tuổi, lại vừa chia tay chồng do chồng thiếu chung thuỷ mà lại vội vàng quan hệ với một đối tác không tốt như vậy.
TPO - Nguyên nhân khiến hạnh phúc vợ chồng chị kết thúc là do chị đã nhẫn tâm gây đau khổ cho chồng, khi giấu chồng bồ bịch cùng trai trẻ làm thuê, khiến anh ấy phải đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân cùng chị và chịu cảnh gà trống nuôi con, để không phải chứng kiến những quan hệ "mèo mả gà đồng" chướng tai gai mắt của chị thêm nữa.
TPO - Đừng nuối tiếc, cố công hàn gắn làm gì, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chỉ lương công nhân mà chồng tiêu như đại gia, vợ trẻ cay đắng phát hiện 'liên quan' từ các quý bà .
TPO - Bác hiểu sai lầm của cháu là rất nghiêm trọng, khó có cơ hội để chồng tha thứ, khó có cơ hội để duy trì hạnh phúc gia đình. Song khó chứ không phải là không thể, vì vậy nếu thực sự cháu còn thương yêu chồng, còn muốn vợ, chồng gắn bó dưới một mái nhà thì cháu nên xin lỗi chồng.