'Phi công trẻ hót hay' nên quý bà hồi xuân chao đảo, bất chấp tất cả để yêu rồi tái tê khóc lặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dĩ nhiên chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác và mối quan hệ của chị với trai trẻ cũng không vi phạm pháp luật. Song để dẫn đến cái kết thua thiệt cho chị tôi nghĩ chị đóng vai trò chính, chứ không phải do người tình bé nhỏ dẻo mỏ của chị.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Rung động rồi yêu trai trẻ kém 15 tuổi, quý bà chẳng ngờ có ngày nhận cái kết đắng ngắt thế này, thì chắc chắn rằng khi nhận được những lời góp ý của tôi, chị sẽ cho tôi là thiếu thiện chí. Bởi trong lúc chị đang buồn, đang đau khổ vì mất cả tình lẫn tiền cho trai trẻ thì tôi lại “lửa đổ thêm dầu”. Nhưng chị cứ bình tĩnh suy xét, rồi chị sẽ thấy tôi không nói quá cho chị chút nào!

Chị đã 43 tuổi, chị là quý bà thành đạt, chị có cuộc sống đủ đầy, vương giả khiến nhiều người ao ước. Vậy mà chị còn nhẹ dạ, cả tin trước những lời đầu môi chót lưỡi, hứa hẹn thủy chung cùng chị, khi cậu trai đẹp mã đó kém chị 15 tuổi. Dĩ nhiên chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác và mối quan hệ của chị với trai trẻ cũng không vi phạm pháp luật. Song để dẫn đến cái kết thua thiệt cho chị tôi nghĩ chị đóng vai trò chính, chứ không phải do người tình bé nhỏ dẻo mỏ của chị. Chị tự nguyện bao trai, lẽ nào một kẻ nuôi sẵn tâm địa xấu xa lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, đúng không chị? Tóm lại việc cái cách quen vội, yêu vội, dâng hiến tình tiền hội của chị thì không bị lừa mới là lạ đấy chị ạ. Nhưng thôi, bây giờ chị đã biết vì sao mình lại dính bẫy của cậu thanh niên đẹp mã nhưng xấu nết rồi. Tôi thật lòng khuyên chị nên cho chuyện buồn vào dĩ vãng, sau khi trả giá. Chị chưa phải quá già để tìm ra cho mình một bến đỗ bình yên với người đàn ông xứng đáng. Chị sống tốt, biết rút kinh nghiệm sai lầm vừa qua nhất định chị sẽ thành công trong thương trường cũng như cuộc sống. Chúc chị khoẻ. Mong nhận được tin tốt lành từ chị.

MỚI - NÓNG