Lao vào cuộc tình 'bán mua' với quý bà hơn gấp đôi tuổi, trai trẻ nhận cái kết đắng không thể ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cậu đã ở vào cái tuổi 24, có nghĩa là không còn nhỏ dại gì nữa mà bảo rằng cậu chưa đủ lớn để nhận thức đúng sai. Vì vậy theo tôi cái giá cậu phải trả là tất yếu cho việc cậu gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nước mắt ân hận của 'trai bao' sau cuộc tình lắm tiền nhiều của với quý bà hơn 20 tuổi, cậu đã ở vào cái tuổi 24, có nghĩa là không còn nhỏ dại gì nữa mà bảo rằng cậu chưa đủ lớn để nhận thức đúng sai. Vì vậy theo tôi cái giá cậu phải trả là tất yếu cho việc cậu gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.

Cậu sống buông thả, hưởng thụ bản năng, dùng tình đổi tiền với một người đàn bà hơn cậu gần gấp đôi tuổi đời như vậy, rồi ngộ nhận cuộc sống của giới thượng lưu để đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu sa chân vào con đường nghiện ngập, tham gia bán lẻ ma túy và bị pháp luật trừng trị. Nhưng thôi, chuyện không mong cũng đã xảy ra, quan trọng là giờ đây cậu đã ân hận, đã biết sai và biết lấy gương xấu của mình khuyên các bạn trẻ rút kinh nghiệm tránh xa những việc làm thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật là tốt rồi.

Việc cần làm với cậu lúc này là sau khi đã chấp hành án tù, cải tạo tốt, cai nghiện được rồi thì đừng bao giờ đi lại con đường cũ nữa. Cậu không phải mặc cảm, bởi đánh kẻ chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại, nếu cậu thực tâm hối cải, sống tử tế bằng chính sức lao động của mình thì nhất định gia đình, xã hội sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu.

Con đường phía trước của cậu còn dài, bởi tuổi đời của cậu còn quá trẻ. Nghị lực lên cậu nhé, tôi chia sẻ và tin cậu sẽ có ngày mai tươi sáng nếu cậu biết sai, biết sửa.

MỚI - NÓNG