TPO - Nếu anh còn tình cảm với vợ, còn chấp nhận được cô ấy sau khi đã biết cô ấy qua mặt mình ngoại tình với người đàn ông khác, lại còn mang tiền của anh cung phụng cho anh ta thì anh cứ rộng lòng tha thứ cho cô ấy.
TPO - Tôi nghĩ lỗi tại chồng chị lừa vợ, dối con để cặp bồ với cô chủ trẻ mỗi khi đi lấy hàng xa, hay lỗi tại cô chủ đa tình quá ngọt ngào quyến rũ khiến chồng chị sa ngã bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa.
TPO - Cậu trai mới 24, thua em 2 tuổi nhưng trẻ, khoẻ vâm váp như lực sĩ lại đẹp trai đến không cưỡng nổi (theo lời thú nhận của em). Đó là ngoại hình, còn tình cảm thì Thuỳ Anh bảo cậu trai yêu chiều em hết lòng, cậu luôn nóng bỏng khi họ bên nhau và em muốn làm lại cuộc đời vì em đã nhận ra cậu trai trẻ kia mới là tình yêu đích thực của em…
TPO - Nữ giám đốc cùng các đồng phạm lập hàng chục công ty, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép số tiền hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Sau đó, các đối tượng cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
TPO - Tối 22/6, đại diện lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nghi phạm trộm tiền của giám đốc người nước ngoài rồi trốn đến tỉnh Bình Phước.
TPO - Cậu đã ở vào cái tuổi 24, có nghĩa là không còn nhỏ dại gì nữa mà bảo rằng cậu chưa đủ lớn để nhận thức đúng sai. Vì vậy theo tôi cái giá cậu phải trả là tất yếu cho việc cậu gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.
TPO - Anh có phiền lòng thì tôi cũng phải nói thật suy nghĩ của tôi với câu chuyện rất riêng tư mà anh vừa chia sẻ rằng cô vợ trẻ, đẹp người nhưng không đẹp nết đó của anh chẳng yêu thương, trân trọng gì anh đâu.
TPO - Bác lấy làm tiếc khi một cô gái có học, có hiểu biết, có hoài bão ước mơ đổi đời lại sai lầm, lạc lối chỉ vì suy nghĩ nông cạn, hành động nóng vội khi quyết định trở thành "gái bao", dâng hiến cái quý giá của người con gái để có được cuộc sống sung sướng đủ đầy, bất chấp cả đạo lý lẫn pháp luật như vậy.
TPO - Tuấn tự bịa việc mình có gói thầu dự án hơn 56 tỷ đồng và sẽ sang nhượng nếu giám đốc công ty xây dựng đồng ý chuyển cho Tuấn 1,2 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Tuấn liền cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
TPO - Sau khi đầu tư ngoại hối bị thua lỗ, Hòa kêu gọi người thân, bạn bè của mình góp vốn để đầu tư buôn bán nông sản. Tuy nhiên, sau khi kêu gọi được tiền, Hòa dùng toàn bộ vào việc tiêu xài cá nhân và tiếp tục lừa đảo.
TPO - Ngoan cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trong chợ trên địa bàn vay tiền và thu lãi theo ngày. Khi đến hạn, nếu con nợ không trả, Ngoan sẽ đến tận nhà đe dọa.
TPO - Nhận tin báo từ người dân nghi bị lừa đảo, Công an xã Diễn Yên lập tức vào cuộc làm việc với ngân hàng để ngăn chặn việc chuyển tiền, qua đó lấy lại được số tiền 1 tỷ đồng đã chuyển cho kẻ lừa đảo.
TPO - Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất ấy cũng đã đến khi Tân đưa tôi về thăm nhà anh. Nhưng tôi khôngthể ngờ rằng trong lần đầu tiên về ra mắt gia đình "chồng chưa cưới" ấy, tôi đã phải chứng kiến sự thật phũ phàng về Tân, người mà tôi hết lòng yêu thương, tin tưởng.
TPO - Vậy là từ sau lần ra mắt bố mẹ Khánh, mỗi khi gia đình có việc giỗ chạp hay tụ tập ăn uống, Khánh lại đưa Hoa Liên về nhà. Căn phòng của Khánh trên tầng 2 căn biệt thự đã trở nên quá quen thuộc với Hoa Liên nhưng mỗi dịp khi hai người ở cạnh nhau, Hoa Liên vẫn tránh trớ để Khánh không thể đi quá giới hạn với mình.
TPO - Thế mà sống già nhân ngãi, non vợ, chồng với cậu trai được hơn một năm thì cậu trai lẳng lặng về quê cưới vợ, sau khi đã ôm một mớ tiền lớn tôi nhờ cậu thanh toán cho đối tác làm ăn của tôi.
TPO - Nếu ngay từ đầu anh đừng quá tin tưởng ở vợ để rồi giao hết công việc quản lý, kiếm tiền ở quán cơm bình dân đó thì làm gì có chuyện cô ấy mang tiền kinh doanh ra cung phụng cho bồ trẻ khi anh vắng nhà!
TPO - Nếu anh thực sự hồi tâm, dứt bỏ mọi quan hệ sai trái với cô gái 'ngoài luồng' kia, nhất định vợ con anh sẽ nghĩ lại, sẽ cho anh cơ hội trở về thôi. Anh cứ tin rằng những người thân yêu của anh sẽ đón nhận anh nếu anh quyết tâm sửa lỗi, bởi đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại đâu anh.
TPO - Theo bác, sai lầm đã mắc, có muốn cháu cũng không thể rũ bỏ ngay như mong muốn của cháu được. Mọi chuyện phải giải quyết từ từ, hợp tình, hợp lý, hợp thời điểm mới mong có kết quả tốt đẹp cháu à.
TPO - Ngân hàng trung ương Argentina vừa xác nhận với tờ Chequeado rằng họ không hề có kế hoạch in hình Lionel Messi lên tờ 1.000 peso vốn là mệnh giá cao nhất tại đất nước.
TPO - Theo tờ Diario Financiero, các quan chức Ngân hàng trung ương Argentina đã thông qua đề xuất in hình Lionel Messi lên tờ tiền mệnh giá cao nhất đất nước. Lúc này, các bản mẫu ý tưởng đã xuất hiện và chờ phê duyệt.
TPO - Nếu cháu cảm thấy còn đau đớn, còn hoang mang khi phải ở một mình ở nơi thành phố không người thân, trong lúc cháu vừa nhận được sự trừng phạt của vợ, con ông giám đốc vì đã sa vào “cuộc chơi” đổi tình lấy tiền của ông ta, thì bác khuyên cháu nên thu xếp trở về quê với bố mẹ.
TPO - Chị thất vọng khi phát hiện người chồng, người đàn ông bấy lâu nay chị vẫn dành hết yêu thương, tin tưởng sẽ là bờ vai, sẽ là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho chị và con gái lại lừa vợ, dối con, kiếm tiền bằng cách "bán thân" cho bà chủ công ty một cách đáng xấu hổ như thế.
TPO - Cháu là người phụ nữ tốt, có chí tiến thủ, có học thức, có nghề vững vàng, vì vậy bác khuyên cháu nên bình tĩnh, chấp nhận rủi ro, mất mát để làm lại từ đầu cháu ạ.
TPO - Cái giá bạn phải trả cho giấc mộng đổi đời bằng cách bán "vốn tự có" cho giám đốc theo tôi là xứng đáng! Bạn gieo mầm xấu, cướp chồng người thì bạn gặt quả đắng là công bằng là hợp lý thôi.