Trấn Thành cáo lỗi

Trấn Thành cáo lỗi

TPO - Vấn đề phân bổ suất chiếu luôn là bài toán đau đầu của nhà rạp, cũng là yếu tố quyết định sống còn với vòng đời thương mại của bộ phim. Về việc "Thỏ ơi" có nhiều suất chiếu hơn hẳn ba tác phẩm ra rạp cùng thời điểm, Trấn Thành cho rằng khán giả cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ thị trường, bản thân đạo diễn không có quyền lực đặc biệt để chi phối suất chiếu.

'Mùi phở' - Xuân Hinh lấn át

TPO - Với một tác phẩm chiếu Tết, "Mùi phở" ăn điểm ở nội dung đơn giản, dễ xem, khán giả có khoảnh khắc cười vui mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Phim không xuất sắc, nhưng đáng khen ở sự chỉn chu, tôn vinh giá trị truyền thống.

Shark Minh bị tấn công
Giải trí

Shark Minh bị tấn công

TPO - Đạo diễn Minh Beta bức xúc cho rằng chiêu thức truyền thông bẩn liên tục nhắm vào "Mùi phở", khiến phim chịu những ác cảm ngay từ trước khi ra mắt và bị xếp suất chiếu bất lợi.

NSND Trung Anh chạnh lòng
Giải trí

NSND Trung Anh chạnh lòng

TPO - NSND Trung Anh cho biết dù các con có nhiều năm học tập ở nước ngoài, ông chưa từng sang đón Tết cùng con. Nam nghệ sĩ chia sẻ niềm vui khi thấy con trưởng thành nơi xa luôn đi kèm nỗi chạnh lòng của hai vợ chồng, nhất là mỗi dịp đầu năm sum họp.

Người Hà Nội đổ xô ra rạp phim
Văn hóa

Người Hà Nội đổ xô ra rạp phim

TPO - Từ chiều Mùng 1 Tết, các rạp phim trên địa bàn TP Hà Nội tấp nập khán giả. Sức hút của những bộ phim chiếu rạp tiếp tục được duy trì trong hai ngày nghỉ Tết tiếp theo.

‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành như hamburger
Giải trí

‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành như hamburger

TPO - Với “Thỏ ơi”, Trấn Thành tiếp tục chứng minh một năng lực hiếm là biến phim Tết thành cuộc hẹn mang tính điểm danh của đại chúng. "Thỏ ơi" có thể nói là bộ phim đáng xem, xem để hiểu cách một đạo diễn biến phòng vé thành hiện tượng xã hội. Còn nếu xem như một tác phẩm điện ảnh cần sự chắt lọc và logic tâm lý nghiêm ngặt, phim để lộ những khe hở đủ rộng để người ta… bàn thêm vài năm nữa.

Thêm phim Việt rời rạp
Giải trí

Thêm phim Việt rời rạp

TPO - Bộ phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ còn hai suất chiếu, bán được vỏn vẹn ba vé trước khi biến mất khỏi hệ thống rạp toàn quốc.

Giải trí

Bom tấn 100 triệu USD bị cắt suất chiếu

TPO - Bộ phim hành động "Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc" do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính đang có nguy cơ lỗ nặng mùa phim Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc. Từ khủng hoảng thay diễn viên, chi phí đội vốn đến bài toán thị trường và tranh cãi fan, dự án 700 triệu NDT (100 triệu USD) rơi vào thế khó cả về doanh thu lẫn danh tiếng.

'Báu vật trời cho' của cặp tình nhân trăm tỷ đẹp nhưng an toàn, Quách Ngọc Ngoan diễn vai không giống ai
Giải trí

'Báu vật trời cho' của cặp tình nhân trăm tỷ đẹp nhưng an toàn, Quách Ngọc Ngoan diễn vai không giống ai

TPO - "Báu vật trời cho" với Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan là bộ phim không tệ, xét cả kịch bản lẫn trình độ diễn xuất hay mức độ chăm chút của đạo diễn cho phim. Đáng tiếc, ngoài dàn diễn viên thực lực, phim của Lê Thanh Sơn quá an toàn, nhẹ nhàng, thiếu yếu tố kịch tính để người xem bàn luận hay rủ nhau ra rạp.

'Thỏ ơi' vượt 100 tỷ đồng
Giải trí

'Thỏ ơi' vượt 100 tỷ đồng

TPO - "Thỏ ơi" cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu của Trấn Thành trong cuộc đua phim Tết.

Thảm họa phòng vé
Giải trí

Thảm họa phòng vé

TPO - Sau một ngày công chiếu, phim của Thẩm Đằng thắng lớn. Trong khi đó Ngô Kinh và Vương Hạc Đệ thất bại thảm hại về doanh thu.

Giải trí

Hà Hương 'Nguyệt thảo mai': 'Gia đình khủng hoảng lúc tôi mang thai'

TPO - Sau nhiều năm tạm rời màn ảnh để chăm lo gia đình, diễn viên Hà Hương trở lại điện ảnh với dự án "Mùi phở". Nữ diễn viên kể chuyện được chồng hậu thuẫn tài chính trong hành trình làm nghề lẫn kinh doanh. Trước đó, cô từng trải qua giai đoạn khó khăn khi gia đình rơi vào khủng hoảng kinh tế đúng thời điểm mang bầu con thứ 2.

Rạp Việt Mùng 1 thu gần 50 tỷ đồng
Giải trí

Rạp Việt Mùng 1 thu gần 50 tỷ đồng

TPO - Mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2) ghi nhận tổng doanh thu phòng vé khoảng 48,6 tỷ đồng. Trong đó, Thỏ ơi của Trấn Thành thu hơn 29 tỷ đồng, xấp xỉ 60% thị phần, bước đầu tạo thế trận quen thuộc mang tên Trấn Thành và phần còn lại.