Google News

Khán giả phẫn nộ vì Quỳnh Kool khóc 'lụt' phim, đạo diễn nói gì?

TPO - Diễn xuất một màu của Quỳnh Kool trong “Bước chân vào đời” khiến khán giả ngày càng ức chế, thậm chí đòi bỏ phim. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ chính bị ghét bỏ hơn cả nhân vật phản diện trong phim.

'Đạo diễn xin tôi khóc’

Nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận có xuất thân éo le. Cô là chị cả trong gia đình có ba chị em, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô sống cùng bà ngoại, là trụ cột kinh tế với nhiều áp lực lo toan. Hết xử lý rắc rối do cậu em trai tuổi mới lớn gây ra, lại những hiểu lầm với cô em gái giàu tham vọng. Trong chuyện tình cảm, Thương bị gia đình bạn trai tìm mọi cách ngăn cấm, thậm chí sỉ nhục, xúc phạm.

Trong mọi tình huống, Quỳnh Kool mặc định cách xử lý là nước mắt và trách móc những người em của mình. Tập phim nào khán giả cũng chứng kiến Thương rơi nước mắt, u sầu, ủ dột. Sự lặp lại về diễn xuất khiến người xem ức chế.

quynh-kool.jpg
Nếu không tiết chế và thay đổi, Quỳnh Kool tự "chôn mình" trong nước mắt.

Trên các diễn đàn về phim, hàng nghìn bình luận xuất hiện bày tỏ sự ngán ngẩm trong cách xây dựng tình huống và tính cách nhân vật Thương.

“Xem đoạn này ức chế quá. Lối mòn của đạo diễn thì đúng hơn. Xem phim không có cái gì mới lạ”, “Cuộc sống đã mệt mỏi xem phim này xong chán đời luôn”, “Bội thực với nước mắt của Thương, chả có ý nghĩa gì so với vai trò một người chị trong hoàn cảnh từ đầu phim, ngán ngẩm”, “Nhìn thấy Thương là hết muốn xem phim. Tự nhiên thấy nhu nhược ngược lại với hoàn cảnh”, “Mới đầu xem Thương khóc thấy tội, khóc theo luôn, còn tới hôm qua xem phát bực”, “Vai này Quỳnh Kool diễn một màu ủy mị quá”, “Xem phim mà muốn trầm cảm. Không tập nào là nhân vật Thương không khóc. Chính thức bỏ xem”, “Lại khóc, thôi hết vai, hết phim được rồi”, “Xây dựng nhân vật chán đời nhỉ? Tôi từ chối xem phim này”… là một số bình luận của khán giả.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Quỳnh Kool đăng tải video cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng - người cầm trịch phim Bước chân vào đời.

Nữ diễn viên cho biết việc khóc nhiều là yêu cầu từ đạo diễn. “Lần nào chú cũng bảo cho chú xin một giọt nước mắt”, cô chia sẻ nửa đùa nửa thật.

Đáp lại, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng lý giải: “Thương cứ khóc thoải mái đi. Đặt vào hoàn cảnh của Thương rất khó nói, người trong cuộc mới hiểu”.

Câu trả lời này phần nào cho thấy định hướng xây dựng nhân vật thiên về bi kịch nội tâm, nhưng cũng khiến tranh luận càng trở nên gay gắt, liệu cảm xúc có đang bị đẩy quá đà? Nếu không tiết chế và thay đổi, Quỳnh Kool tự "chôn mình" trong nước mắt.

Quỳnh Kool có gì ngoài nước mắt?

Quỳnh Kool bắt đầu được chú ý từ thời còn là hotgirl trong series hài Kem Xôi, sau đó từng bước chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp.

Gia nhập “vũ trụ VFC”, Quỳnh Kool góp mặt trong nhiều bộ phim như Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Gara hạnh phúc… Cô dần thoát mác hot girl, xây dựng hình tượng nữ diễn viên có ngoại hình sáng và khả năng nhập vai ổn định.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của cô nằm ở đài từ và lối diễn an toàn, thiếu đột phá.

Trước Bước chân vào đời, vai Trúc Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh cũng gây tranh cãi vì cách thể hiện chưa đủ chiều sâu. Nhiều ý kiến cho rằng Quỳnh Kool đang dần lặp lại chính mình, đặc biệt khi liên tục đảm nhận các vai nữ chính có số phận nhiều bi kịch.

Không ít khán giả so sánh trường hợp của cô với một số diễn viên như Hồng Diễm hay Huyền Lizzie - những gương mặt từng gặp áp lực tương tự khi độ nhận diện tăng cao nhưng diễn xuất bị nhận xét thiếu đổi mới.

Việc được giao nhiều vai chính giúp Quỳnh Kool khẳng định vị trí, nhưng cũng đặt cô trước thách thức làm sao để không bị “một màu”.

quynh-kool-5.jpg
quynh-kool.jpg
quynh-kool-3.jpg
quynh-kool-2.jpg
Quỳnh Kool bị phản ứng vì diễn xuất một màu.

Trở lại với Bước chân vào đời, nhân vật Thương được xây dựng với nhiều lớp bi kịch, tạo điều kiện cho diễn viên khai thác chiều sâu tâm lý. Tuy nhiên, cách triển khai dày đặc các phân cảnh khóc đã khiến hiệu ứng ngược xảy ra.

Thay vì đồng cảm, khán giả dần cảm thấy mệt mỏi. Nước mắt - vốn là công cụ biểu đạt cảm xúc mạnh - khi bị lạm dụng lại trở nên phản tác dụng, làm giảm sức nặng của nhân vật.

Việc đạo diễn lý giải “đặt vào hoàn cảnh sẽ hiểu” có thể đúng ở góc độ nội dung. Nhưng điều khán giả cần là sự thuyết phục trên màn ảnh khi cảm xúc phải được dẫn dắt bằng nhiều sắc thái, không chỉ nước mắt.

Ở hiện tại, Quỳnh Kool vẫn là một gương mặt trẻ có tiềm năng. Nhưng để đi xa hơn trong “vũ trụ VFC”, cô cần nhiều hơn những giọt nước mắt, đó là sự biến hóa, tiết chế và khả năng làm mới chính mình qua từng vai diễn.