Tạm biệt quân ngũ trở về quê nhà, Phạm Ngọc Trình – chàng trai 22 tuổi ở thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) – không thi lại đại học, không vào thành phố làm thuê. Cậu chọn theo bố ra khơi, nối nghề chài lưới giữa thời đại mà nhiều người trẻ đang rời xa biển. Với Trình, đó không chỉ là kế sinh nhai – mà là một sự lựa chọn rõ ràng, có lý trí và cả tình yêu.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân từ Bắc vào Nam bước vào chuyến biển đầu năm với niềm vui lớn khi sản lượng đánh bắt dồi dào. Nhiều tàu cá trở về đầy ắp tôm, cá, mực, hứa hẹn một năm mới bội thu.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, ngư dân nhiều làng biển ở Quảng Bình trúng đậm nhờ gặp luồng tôm biển. Chỉ cần ra khơi trong một đêm, mỗi thuyền ngư dân ở đây có thể thu về trên dưới 100 triệu đồng.
Mùa biển động, những ngư dân đánh bắt xa bờ tại tỉnh Khánh Hòa thường thu lưới đưa về sửa chữa. Đây cũng là thời điểm những phụ nữ ở khu vực cảng cá Hòn Rớ, TP. Nha Trang lại nhộn nhịp với nghề vá lưới thuê.
Cứ sau mỗi đợt mưa bão, biển động mạnh, bất chấp những con sóng dữ, các ngư dân vùng bãi ngang ven biển ở Quảng Ngãi vẫn “đánh cược mạng sống”, “thi gan” với sóng, đưa những con thuyền nhỏ bé vượt sóng ra khơi, làm cho bất cứ ai chứng kiến phải rùng mình lo sợ.
Bão số 6 chuẩn bị đổ bộ, thời tiết trên các vùng biển Quảng Ngãi rất xấu, mưa to, sóng lớn. UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 10h ngày 26/10, nhưng nhiều ngư dân ở xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) vẫn “đánh cược” tính mạng chèo thuyền thúng ra biển đánh bắt hải sản vì cho rằng "bão vào cá cũng vào theo!".
Để ứng phó với cơn bão số 6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển từ 10h ngày 26/10, tuy nhiên một số ngư dân ở huyện Bình Sơn vẫn dong thúng ra biển đánh bắt, bất chấp nguy hiểm và cảnh báo từ chính quyền.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines sẽ đi vào Biển Đông, tiến về phía quần đảo Hoàng Sa và có thể mạnh lên thành bão, trở thành bão số 4 trong mùa bão năm nay.
Những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, các tàu cá của bà con ngư dân Khánh Hòa bám biển xuyên Tết trên vùng biển Trường Sa đã bắt đầu cập bến với tôm cá đầy khoang.
Ngày mùng 3 Tết, ngư dân vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) hồ hởi "xông" biển, ra khơi với mong muốn đánh bắt được nhiều tôm cá, hy vọng một năm mới mưa gió thuận hoà, bội thu.
Khoảng một tuần nay, tại vùng biển gần bờ ở xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định) ruốc xuất hiện khá nhiều. Sau vài giờ ra khơi, những chiếc tàu chở theo những sọt ruốc biển đỏ au, tươi rói cùng niềm vui được "lộc biển" cuối năm.
Cứ vào mùa biển động, bất chấp những con sóng dữ cuộn tròn cao 2-4 mét, hàng chục ngư dân vùng bãi ngang ven biển xã Đức Minh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn “đánh cược mạng sống” của mình đưa những con thuyền nhỏ bé vượt sóng ra khơi.
Hiện giá dầu diesel đã tiệm cận 23.055 đồng/lít. Giá dầu tăng cao khiến chi phí cho mỗi chuyến biển tăng theo, trong khi sản lượng đánh bắt, giá hải sản bấp bênh, nhiều tàu cá Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ lại phải nằm bờ.
Những ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định cập cảng sau những ngày dài lênh đênh trong chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay, ngư dân “kém” vui hơn so với mọi năm, bởi, sản lượng đánh bắt không đạt.
Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ra khơi trúng đậm “lộc biển” với hàng tấn cá cơm. Sau mỗi đêm đánh bắt, nhiều ngư dân thu về từ 5-6 triệu đồng.
Chuyến biển đầu năm luôn mang nhiều ý nghĩa, dù đánh bắt được ít hay nhiều đối với ngư dân đều là “lộc biển”, giúp họ có thêm động lực và quyết tâm vươn khơi, bám biển.
Sau một thời gian dài nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao, mới đây đoàn tàu đánh cá xa bờ của xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) xuất bến và “trúng đậm” sau ít ngày đánh bắt.
“Mấy hôm nay tàu đi biển nhiều hơn hẳn. Mỗi ngày tôi tiếp đá cho gần chục chiếc, chứ đợt dầu cao, có ngày không đẩy được cây đá nào cả”, ông Võ Văn Mười mừng rỡ.