TPO - Không còn cảnh chen chân vái vọng như đầu tuần, phủ Tây Hồ (Hà Nội) hôm 9/2 mở cửa trở lại đón khách. Người dân có thể thảnh thơi vào chùa thực hiện nghi lễ tâm linh.
TPO - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, rất đông người dân, đặc biệt là dân công sở tranh thủ giờ trưa đi lễ tại phủ Tây Hồ mặc dù tại đây vẫn đang đóng cửa phòng dịch COVID-19.
TPO - Thời khắc giao thừa vừa qua, rất đông người dân cùng gia đình đã đến Phủ Tây Hồ thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an trong tiết trời giá rét khi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C.
TPO - Từ Rẳm tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng hằng năm là thời điểm người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ lễ bái, cầu an. Đây cũng là thời điểm các thầy đồ viết sớ bận rộn nhất trong năm.
TPO - Từ sáng sớm nay, nhiều người dân Hà Nội về Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) để dâng lễ cầu bình an. Trong bối cảnh công tác phòng dịch COVID - 19 vẫn là ưu tiên trong các hoạt động tập trung chốn đông người, việc một số người đi lễ không đeo khẩu trang khiến người đi lễ không khỏi lo lắng.
TPO - Hôm nay, 1/4 âm lịch trùng với ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, các chùa, đền, miếu vẫn chưa được phép mở cửa, người dân chỉ có thể đứng vái vọng trước cổng.
TP - Tôn giáo, tín ngưỡng là quyền tự do, là sự lựa chọn tự nguyện của mỗi người. Trong những tình cảnh ngặt nghèo đất nước cần mỗi người dân ở đâu thì ở yên đó, con nhang đệ tử ắt không ngoại lệ.
TPO - Mặc dù dịch virus corona đang diễn biến phức tạp nhưng khá đông người dân vẫn kéo đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ, cúng rằm tháng Giêng cầu tài lộc, bình an.
TPO - Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng ""cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 1-8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời mưa gió nhưng nhiều người dân Thủ đô chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an trong tháng
TPO - "Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng", có lẽ vì vậy nên ngày hôm nay tại Phủ Tây Hồ, hàng ngàn người vẫn chen chân đến đây dâng lễ cầu bình an, tài lộc.
TPO - Kiểm tra các điểm trông xe dịp đầu năm trong ngày 13/2, liên ngành Hà Nội (Sở GTVT - Tài chính) phát hiện, không chỉ các điểm trông xe tự phát mà các điểm trông xe điểm của thành phố theo hình thức iParking cũng “chặt chém” và bãi xe “3 không”.
TPO - Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, rất đông người dân, đặc biệt là dân công sở tranh thủ giờ trưa đi lễ tại Phủ Tây Hồ khiến nơi đây đông đúc đến nghẹt thở.
TPO - Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, rất đông người dân, đặc biệt là dân công sở tranh thủ giờ trưa đi lễ tại Phủ Tây Hồ khiến nơi đây đông đúc đến nghẹt thở.
TPO - Hàng nghìn người đứng chật cả phía trong lẫn ngoài sân Phủ Tây Hồ đứng khấn vái trong ngày đầu tiên trở lại công việc sau chuỗi ngày nghỉ Tết đón năm Nhâm Tuất. Bất kỳ ai muốn mang được mâm lễ vào khu vực trung tâm đều phải nhấc bổng hết tầm tay vì người người đứng chật cứng như nêm từ phía lối vào.
TPO - Rất đông người dân đi lễ Phủ Tây Hồ vào khung giờ hành chính vào buổi chiều ngày hôm nay 21/2, khiến mọi tuyến đường dẫn vào khu vực này ở trong tình trạng ùn tắc kéo dài.
TPO - Trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, tại các đình, chùa, phủ... trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hình ảnh nhiều chị em công sở diện váy ngắn đi lễ đầu năm.
TPO - Bé trai được cho là đi cùng người thân đến phủ Tây Hồ sau đó bị bỏ lại một mình. Thông tin này lan truyền trên mạng từ ngày 16/12, đến nay vẫn chưa có ai đến tìm.
Không phải đại lý ủy quyền với máy in vé, nhưng hàng trăm tờ xổ số kiểu Mỹ (Vietlott) vẫn được bày bán công khai tại của phủ Tây Hồ (Hà Nội) với giá 12.000 đồng cho những người đi lễ cầu may.
TP - Những “đĩa bánh tôm tẩm sâm”, bãi gửi xe chặt chém, tấm sớ cầu thánh sai toe toét, ngữ pháp nửa ta nửa Tàu là những gì khách du lịch phải đối mặt khi đến phủ Tây Hồ dịp đầu năm.
Trưa qua (15/2), phủ Tây Hồ (Hà Nội) không còn một chỗ trống khi hàng nghìn người tranh thủ tìm đến làm lễ, cầu lộc trong ngày đầu đến công sở làm việc.
TPO - Khi đến lễ ở phủ Tây Hồ, Hằng thấy không có người trông coi tiền ở các ban lễ đã nhanh tay lấy trộm. Khi bị lực lượng công an bắt, Hằng khai lấy trộm tiền để chữa bệnh.
TPO - Ngay từ sáng sớm hôm nay, bất chấp cái lạnh dưới 10 độ C dòng người vẫn nô nức kéo đến các ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội như Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Chùa Hà.., để thắp hương cầu phúc cho gia đình.