TPO - Sáng nay 1/12, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ giết người, đổ bê tông 2 thi thể rúng động dư luận xảy ra tại Bình Dương hồi tháng 5/2019.
TPO - Sau khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ án bị tử hình, ông Phạm Cường, cha ruột Hà đã òa khóc. Trước đó, khi được tòa cho ý kiến, ông Cường nhận trách nhiệm để con phạm tội là lỗi của mình.
TPO - Sau nhiều ngày xét xử, sáng nay, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà án tử hình; 3 bị cáo còn lại lĩnh án từ 13-22 năm tù...
TPO - Khi nghe mẹ nạn nhân Trần Trí Thành nói bà không tin nhóm bị cáo giết con, người chủ mưu gây ra vụ giết người đúc vào thùng bê tông khuyên người nhà nạn nhân nên tin đó là sự thật.
TPO - Trong khi Viện Kiểm sát chỉ ra một số tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo và nhóm bị cáo đều thừa nhận hành vi giết người hoặc có liên quan vụ án giết người thì mẹ một nạn nhân phủ nhận con mình bị giết.
TPO - Trong ngày xét xử thứ 2 vụ giết người đúc bê tông gây chấn động dư luận, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bất ngờ phản cung và cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo không giống như cáo trạng nêu.
Sáng 26/6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án giết người phi tang trong bê tông (vụ án bê tông xác người) liên quan đến Phạm Thị Thiên Hà và đồng phạm.
TPO - Tại phiên tòa, Phạm Thị Thiên Hà (kẻ chủ mưu vụ giết người) nói rằng bị cáo không trực tiếp ra tay Trần Đức Linh và bảo quản thi thể nạn nhân vì nghĩ rằng Linh chỉ chết... lâm sàng và có thể tỉnh lại; còn việc giết Trần Trí Thành là để “phòng họa” cho xã hội...
TPO - Công an tỉnh Bình Dương thực hiện dựng lại hiện trường vụ thi thể trong bê tông sau 4 tháng xảy ra vụ án. Do vụ án gây chấn động dư luận nên người dân kéo đến chứng kiến lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường.
TPO - Công an vừa công bố thông tin mới liên quan đến vụ xác người trong bê tông ở Bình Dương. Theo đó, kết thúc điều tra, công an xác định cả hai nạn nhân đều bị giết chết trước khi phi tang.
TP - Vụ phát hiện 2 thi thể trong thùng ở Bình Dương gây xôn xao dư luận những ngày qua bởi động cơ giết người chưa ai nghĩ tới. Trong khi cơ quan chức năng đang làm rõ tình tiết 1 nạn nhân được cho là tử vong do nhảy lầu thì bất ngờ nhận được lời khai mới “rợn người” từ nhóm nghi can.
TPO - Công an vừa công bố thông tin mới gây bất ngờ về lời khai của nghi can vụ xác người trong bê tông ở Bình Dương. Theo đó, nhóm cả nghi can và nạn nhân không chỉ luyện pháp luân công mà còn tu luyện một môn phái lạ chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.
TPO - Sau hơn 4 ngày xảy ra vụ 2 thi thể trong thùng phuy xảy ra ở Bình Dương, nhiều thông tin liên quan đến vụ án dần được sáng tỏ tuy nhiên vì sao đến nay phía công an vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ án?
TPO - Trong khi nhóm nghi can khai, nguyên nhân 2 nạn nhân tử vong bị bỏ trong thùng phuy là do tự sát và bị giết trước khi đúc bê tông thì cơ quan chức năng đưa ra kết quả khám nghiệm không trùng khớp lời khai.
TPO - Khi nhóm nghi can định lên ô tô rời khỏi khách sạn nửa đêm, công an ập vào đưa cả xe và người về trụ sở làm việc. Khám xét trên xe, công an phát hiện nhiều tang vật bí ẩn.
TPO - Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà đã từng là một người khá thành đạt khi làm chủ một quán cà phê tại quận 10 được giới trẻ yêu thích và từng đứng ra đỡ đầu một nhóm kịch thể nghiệm.
TPO - Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, khách sạn nơi nhóm 4 phụ nữ thuê ở nằm trong khu dân cư hạng sang. Để ở nguyên 1 tháng, ngươi thuê ít nhất phải bỏ ra số tiền hơn 7 triệu đồng/người.
TPO - Ngay khi nhận được tin tố giác tội phạm của người dân, cảnh sát khu vực đã thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đến xác minh. Khi đến địa chỉ theo chỉ dẫn người trình báo, công an phát hiện nhóm người chuẩn bị rời khỏi khách sạn.