TPO - Đi rút tiền tại cây ATM, nữ sinh lớp 12 phát hiện một xấp tiền dưới đất, sau đó 2 bạn đã mang tới công an phường nhờ tìm và trả lại người đánh rơi.
TPO - Ngày 7/2 (28 Tết Giáp Thìn 2024), Công an thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa bàn giao tài sản do anh Phan Chí Thảo (sinh năm 1996, làm nghề buôn bán hành lá tại chợ Vũng Liêm) nhặt được cho người đánh rơi.
TPO - Đang trên đường về nhà, ông Nguyễn Ngọc Khoa nhặt được cái ví, qua kiểm tra bên trong có nhiều tài sản giá trị, ông Khoa đã liên hệ cơ quan công an giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.
TPO - Ba cháu bé nhặt được bóp (ví) da có tiền mặt, thẻ ATM, dây chuyền vàng... đã mang đến giao lại cho Công an xã Long Hưng (Mỹ Tú, Sóc Trăng) để trả lại người đánh rơi.
TPO - Phan Văn Nhật Nam, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh) được nhà trường tuyên dương vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả người đánh mất.
TPO - Một hành khách cố tình "cầm nhầm" đồng hồ của người khác tại Nội Bài - Hà Nội rồi lên chuyến bay đi TPHCM. Lực lượng an ninh đã trích xuất hình ảnh camera và báo với lực lượng tại Tân Sơn Nhất xử lý ngay khi chuyến bay hạ cánh.
TPO - Nhằm ghi nhận, biểu dương hành động "Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất" của anh Lê Xuân Hùng ở thôn 5, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, chiều ngày 24/11, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với huyện Đông Sơn tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho anh Lê Xuân Hùng.
TPO - Trên đường đi học về, Trúc và Loan phát hiện một chiếc ví da trên đường nên nhặt lên, kiểm tra bên trong có số tiền hơn 2,3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng nên đã giao nộp cho công an để trả lại người đánh rơi.
TPO - Em Nguyễn Ngọc Thảo, một học sinh lớp 6 ở Bình Dương vừa được nhà trường khen thưởng đột xuất vì có hành động nhặt được vàng trả lại cho người mất.
TPO - Nhặt được chiếc ví có hơn 30 triệu đồng, hai em học sinh cấp 2 tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) liền trình báo cơ quan chức năng để trao trả cho người đánh rơi ngay trong ngày. Sự việc trên được đại diện CA phường Lạc Đạo xác nhận chiều 18/3.
TPO - Trong lúc đi lễ chùa, một nam sinh lớp 8 ở Quảng Ninh đã vô tình nhặt được chiếc túi trong đó có nhiều đồ vật giá trị gần 50 triệu đồng. Ngay lập tức, nam sinh này cầm chiếc túi chạy quanh chùa tìm người đánh mất để trả lại.
TPO - Sau khi nhặt được chiếc túi chứa nhiều tài sản có giá trị lớn của hành khách bỏ quên trên máy bay, tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đã mất nhiều ngày tìm cách liên lạc với khách để trả lại.
TPO - Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Thanh Hoá vừa tuyên dương, trao giấy khen cho em Đỗ Quốc Anh, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Tân Trường, huyện Tĩnh Gia về hành động đẹp nhặt được của rơi, tìm người trả lại.
TPO - Ngày 10/12, ông Trần Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Bình (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tuyên dương, trao tặng giấy khen cho 3 em học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi.
TPO - Một hành khách nước ngoài tới Việt Nam bỏ quên đồ trị giá hơn 125 triệu đồng, cùng tài sản giá trị khác, người nhặt được đã lập tức tìm chủ nhân để trả lại.
TPO - Sáng 9/9, Huyện đoàn Hà Trung (Thanh Hoá) đã trao tặng giấy khen cho em Hoàng Lê Diệu Linh, học sinh lớp 7A, trường THCS Lý Thường Kiệt (Hà Trung) vì đã có hành động đẹp là nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.
TPO - Nhặt được ví tiền trên đường, thanh niên sống tại thành phố Vinh (Nghệ An) đi ô tô đuổi theo để trả người đánh rơi, nhưng bất thành đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook và trả lại chủ nhân chiếc ví.
TPO - Sáng ngày 5/3, tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Khánh Lâm (huyện U Minh, Cà Mau), Sở GD- ĐT tỉnh Cà Mau trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT cho em Nguyễn Nhật Nam, sinh năm 2009, học sinh lớp 3A, vì hành động đẹp: nhặt được tài sản lớn bị đánh rơi, trả người đánh mất.
TPO - Ông Nguyễn Minh Luân, GĐ Sở GD- ĐT Cà Mau, cho biết Bộ trưởng GD- ĐT đã quyết định tặng Bằng khen cho em Nguyễn Nhật Nam, người nhặt được tài sản lớn bị đánh rơi và trả lại cho người mất.
TPO - Ngày 29/7, hệ thống siêu thị Co.op Mart cho biết, nhân viên Cống Quỳnh vừa trả lại viên kim cương 6 kara (tương đương 150 triệu đồng) cho khách hàng làm mất.
TPO - Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, nợ nần chồng chất nhưng tân sinh viên Nguyễn Trọng Nghĩa SN 1997 (xóm 10, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) nhặt được của rơi quyết tìm người mất để trả lại.
TPO - Đánh rơi chiếc cặp chứa 70 triệu tiền hàng của công ty, anh Đức loay hoay đi tìm thì bất ngờ nhận được thông báo của cảnh sát tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An (Ba Đình, Hà Nội) về số tài sản trên.
TPO - Phát hiện 43 triệu đồng cùng sổ sách bị rơi trên đường lên thăm con trai, ông Hạnh (64 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo cảnh sát đã nhặt được số tài sản của ông.
TP - Nhặt được của rơi trả người đánh mất, dìu dắt trẻ em cụ già lên xe, chỉ bảo tận tình cho hành khách đi xe buýt… là những hành động đẹp của lái phụ xe buýt thủ đô được hành khách liên tiếp gửi thư khen thời gian qua.
TPO – Thấy chiếc cặp xách khách bị rơi xuống đường. Hai người con của một phụ huynh phát hiện đã cầm vào cây xăng cất. Tuy nhiên, sau đó, mẹ của hai cháu lại bảo mang về.