Nhặt được ví cùng dây chuyền vàng, 3 cháu bé nhờ công an trả lại người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba cháu bé nhặt được bóp (ví) da có tiền mặt, thẻ ATM, dây chuyền vàng... đã mang đến giao lại cho Công an xã Long Hưng (Mỹ Tú, Sóc Trăng) để trả lại người đánh rơi.

Theo tin từ Công an xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), khoảng 13h20 phút ngày 30/5, các em: Nguyễn Thị Cẩm Giang, Nguyễn Tuấn Khang, Phạm Thị Thanh Thùy, cùng ngụ tại ấp Mỹ Khánh B, Long Hưng, Mỹ Tú nhặt được 1 bóp (ví) da tại khu vực cầu vượt Mỹ Khánh thuộc ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú. Sau đó, các em đã mang đến giao lại cho Công an xã Long Hưng tìm, trả lại người đánh rơi.

Nhặt được ví cùng dây chuyền vàng, 3 cháu bé nhờ công an trả lại người đánh rơi ảnh 1

Ba cháu bé bàn giao chiếc ví nhặt được cho công an. Ảnh: PV.

Sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra, công an ghi nhận bên trong ví có 180.000 đồng, 1 thẻ ATM mang tên Phan Thị Tuyết Trinh, 1 sợi dây chuyền màu vàng, 1 thẻ CCCD mang tên Phan Thị Tuyết Trinh và các loại giấy tờ khác có liên quan.

Xác định người đánh rơi ví là chị Phan Thị Tuyết Trinh (SN 2005), ngụ tại ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, Mỹ Tú, Công an xã Long Hưng đã liên hệ và mời chị Trinh đến trụ sở Công an xã để trao trả lại tài sản, giấy tờ cho chị.

Nhặt được ví cùng dây chuyền vàng, 3 cháu bé nhờ công an trả lại người đánh rơi ảnh 2

Chị Phan Thị Tuyết Trinh nhận lại tài sản đánh rơi từ các cháu bé. Ảnh: PV.

Nhận lại được tài sản, chị Trinh xúc động và vui mừng, trân trọng cảm ơn các em: Giang, Khang, Thùy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Hưng.

Được biết, em Nguyễn Tuấn Khang (SN 2011), là học sinh lớp 6, THCS Hưng Long, nhà cận nghèo, từ nhỏ ở với bà ngoại; em Phạm Thị Thanh Thùy (SN 2009), học lớp 8 THCS Hưng Long, cha mẹ làm nghề tự do. Riêng em Nguyễn Thị Cẩm Giang (SN 2010), học hết lớp 5 rồi nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn: mẹ bỏ đi, cha tật nguyền làm nghề bán vé số.

MỚI - NÓNG